Đời sống

Độc lạ gia đình có bố 47 tuổi và con 18 cùng đỗ đại học cùng một lúc

Độc lạ gia đình có  bố 47 tuổi và con 18 cùng đỗ đại học cùng một lúc

Để làm gương cho con, người bố không ngần ngại đăng ký và thi đỗ đại học dù điểm có thấp hơn cậu con trai.

Câu chuyện tưởng chừng như đùa này lại diễn ra tại Trung Quốc, đó là câu chuyện của ông bố Lưu Kiến Ba và con trai Lưu Ngạo Hàn. Được biết ông Ba khi thấy con mình chểnh mảng việc học đã nảy sinh ý định cùng con cố gắng, như một tấm gương để con có thể học hỏi và noi theo. 

Ở tuổi 47 ông Lưu Kiếm Ba đạt 454 điểm và được nhận vào Đại học Sư phạm Quảng Tây, có thể nói đây cũng là giấc mơ mà ông mong đợi suốt nhiều năm. Con trai của ông là Lưu Ngạo Hàn đạt điểm số 625 và được nhận vào Chương trình Lãnh đạo Hàng không Vũ trụ Tương lai tại Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh.

Ông Lưu Kiến Ba và con trai Lưu Ngạo Hàn

Hai cha con có tính cách khá đối ngược nhau, ông Ba là người hoạt bát giao lưu tốt, ông tỏa ra một năng lượng tích cực và luôn nở nụ cười trên môi. Trái ngược lại là con trai Ngại Hàn có chút dè dặt và thỉnh thoảng chỉ mỉm cười khi nghe bố của mình chia sẻ câu chuyện.

Ông Lưu Kiến Ba từng là người đứng nhất tại Hoàng Nam và đứng thứ 49 toàn tỉnh Thanh Hải khi thi đại học. Tuy nhiên vào thời điểm đó nhiều học sinh lựa chọn cách từ bỏ học đại học để theo học trường trung cấp kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Trường Kỹ thuật Đường sắt Thiên Tân, ông được phân công làm việc tại Chi nhánh Đường sắt Tây Ninh. Trong thời gian này, ông Lưu tự học và lấy bằng vừa học vừa làm của Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Sau đó, ông lập gia đình, sinh ra Lưu Ngạo Hàn và cuộc sống dần ổn định.

Nhận thấy tình hình học tập của con trai mình không tốt, ông Ba quyết định cùng con học tập. Mọi thói quen sinh hoạt trong gia đình ông cũng có sự thay đổi nhẹ, cả hai cha con bắt đầu học tập cùng nhau và thành tích của cậu con trai đã có sự thay đổi đáng kể. Hai cha con thường trao đổi kiến thức với nhau và những điểm mạnh điểm yếu của bản thân. Trong quá trình đi làm ông Ba vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để ôn tập, trong khoảng thời gian này người vợ, người mẹ là bà Trương Tô Canh đảm nhận nhiều công việc hơn.

Tuy nhiên chia sẻ về câu chuyện này bà Trương cho biết bản thân cảm thấy tự hào khi có một người chồng ham học hỏi và người con trai hiếu học. Quan điểm của hai vợ chồng là cha mẹ phải là tấm gương cho coi soi theo chứ không nên áp đặt giấc mơ của mình lên con cái.