Đời sống

Gia đình có công với cách mạng Việt Nam: Mẹ Việt Nam anh hùng 109 tuổi và 2 con liệt sĩ

Gia đình có công với cách mạng Việt Nam: Mẹ Việt Nam anh hùng 109 tuổi và 2 con liệt sĩ

Dù các con đã hy sinh hơn 50 năm nhưng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngách vẫn không tin vào mắt mình và mong chờ các con trở về trong từng bữa cơm.

Theo Vietnamnet đưa tin, trong căn nhà nhỏ tại thôn Hữu Chung, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, Hải Dương của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngách 109 tuổi. Chồng của cụ là ông Đặng Văn Tiền 113 tuổi hiện đang được con cái chăm sóc, thế nhưng dù đã ngoài 100 và không còn quá minh mẫn nhưng cụ bà vẫn hướng tay chỉ đến di ảnh hai người con trai là liệt sĩ Đặng Ngọc Thóc (SN 1936), liệt sĩ Đặng Văn Bằng (SN 1947) được đặt trên bàn thờ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngách và chồng, Ảnh:Vietnamnet

Hai cụ sinh được 5 người con trong đó có 3 trai 2 gái, 2 người con trai là Đăng Văn Bằng và Đặng Ngọc Thóc tham gia quân ngũ vào miền Nam chống Mỹ cứu nước. Khi gia đình còn đầy đủ, người con trai út là ông Đặng Xuân Chàng cho biết hai anh trai đều là người hoạt bát. Khi được tổ quốc vẫy gọi, cả hai lần lượt nhập ngũ, thời điểm đó bố mẹ của ông không ngăn cản mà ủng hộ các con. Mỗi lần được về phép, các ông lại về nhà và lao vào phụ giúp gia đình gặt lúa, mỗi lần như vậy các ông đều tặng bố mẹ áo, khăn để làm quà. Ai ngờ rằng đó là những lần cuối cùng ông Thóc và ông Bằng được gặp bố mẹ. 

Mẹ Ngách vẫn ngóng chờ các con về cùng ăn cơm dù chiến tranh đã đi qua, Ảnh:Vietnamnet

"Năm 1966, anh Bằng hi sinh tại Bình Phước, nỗi đau chưa nguôi ngoai thì đến năm 1970 anh Thóc hi sinh ở Lâm Đồng. Nhận giấy báo tử, bố mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống và không tin đó là sự thật, cả hai chỉ nghĩ con mình đi công tác bận việc nên chưa về nhà.

Anh Thóc không còn di ảnh, anh Bằng mất khi mới ngoài 20 tuổi cũng chưa kịp lập gia đình. Bố mẹ tôi cũng từ đó dần héo mòn nhưng vẫn mong mỏi con về nhà. Mỗi lần nghe thấy tiếng mở cổng mẹ lại nghĩ hai con trai từ chiến trường trở về và thúc giục mọi người nấu cơm cùng ăn", ông Chàng cho hay.

Ảnh: Vietnamnet

Dù đã ngoài 100 tuổi nhưng mẹ Ngách vẫn liên tục nhắc đến hai người con là liệt sĩ của mình. Có nhiều đêm sau thời gian hai con mất, mẹ Ngách khóc thầm trong đêm khi nhìn di ảnh của các con trên bàn thờ. Dù đã hơn 50 năm nhưng mẹ Ngách vẫn không thể tin được hai con mình hy sinh trên chiến trường. Mỗi lần nghe thấy tiếng mở cổng là mẹ lại nghĩ hai con đi công tác trở về.

Sự hy sinh của các anh dù có để lại vết thương trong lòng mẹ Ngách nhưng mẹ chưa bao giờ oán thán. Với mẹ cái chết của các con không vô nghĩa khi giờ đây đất nước được hưởng hòa bình và giành lại được độc lập dân tộc.

Với những đóng góp lớn lao, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 25/6/2014, mẹ Ngách đã được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện tại, mọi sinh hoạt của mẹ Ngách và cụ Tiền đều do vợ chồng con trai thứ 3 chăm sóc, đó là ông Đặng Xuân Chàng (75 tuổi) và bà Trần Thị Yến (71 tuổi).