Thế giới

Các nhà khoa học tiết lộ bí mật động trời về cái chết của 'xác ướp la hét'

Các nhà khoa học tiết lộ bí mật động trời về cái chết của 'xác ướp la hét'

Các nhà khoa học đã tiết lộ nguyên nhân có thể gây ra cái chết của một xác ướp huyền thoại có khuôn mặt bị đóng băng trong một "tiếng hét" vĩnh viễn.

Được mệnh danh là "Người phụ nữ la hét" vì vẻ ngoài gợi nhớ đến Edvard Munch với nỗi kinh hoàng thường trực, xác chết bí ẩn này lần đầu tiên được khai quật vào năm 1935 gần Luxor, Ai Cập. “Biểu cảm khuôn mặt la hét của xác ướp trong nghiên cứu này có thể được hiểu là cơn co thắt tử thi [khi cơ cứng lại sau khi chết], ngụ ý rằng người phụ nữ đã chết trong khi la hét vì đau đớn”, các nhà nghiên cứu đã viết trong một nghiên cứu rùng rợn được công bố trên tạp chí “Frontiers in Medicine” mô tả về hồ sơ vụ án lạnh cổ xưa này.

Người phụ nữ này - được cho là xuất thân từ dòng dõi quý tộc - được cho là đã được chôn cất cách đây khoảng 3.500 năm trong lăng mộ của Semnut, một kiến ​​trúc sư hoàng gia của Nữ hoàng Hatshepsut thuộc triều đại thứ 18. Sử dụng máy chụp CT, hình ảnh hồng ngoại và các kỹ thuật tiên tiến khác, những thám tử quan tài này đã có thể tiến hành khám nghiệm tử thi ảo tuy rất chậm trễ, và phát hiện ra rằng Người phụ nữ la hét này khoảng 48 tuổi khi qua đời.

Việc bóc tách này cũng phát hiện ra rằng bà cao khoảng 5 feet và bị viêm khớp cột sống, cùng với nhiều phát hiện khác. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu đưa ra một số giả thuyết liên quan đến khuôn mặt nhăn nhó giống "Chiếc nhẫn" của xác ướp. Một lời giải thích khả thi là Người phụ nữ la hét đã trải qua cơn co thắt tử thi - khi các cơ được sử dụng nhiều trước khi chết đột nhiên trở nên cứng lại sau khi chết - cho thấy rằng có khả năng bà đã chết trong cơn đau dữ dội. Nói cách khác, cô ấy thực sự có thể chết trong khi la hét.

Theo bài báo, một giả thuyết ít rùng rợn hơn là "những người ướp xác có thể đã ướp xác cơ thể co lại của người phụ nữ ... trước khi nó phân hủy hoặc giãn ra, do đó bảo toàn tư thế miệng mở của cô ấy khi chết". Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết: "Cũng có khả năng các cơ co lại đã ngăn cản người ướp xác đóng miệng lại".

"Nguyên nhân hoặc hoàn cảnh thực sự dẫn đến cái chết của người phụ nữ này vẫn chưa được biết rõ, do đó không thể xác định chắc chắn nguyên nhân khiến khuôn mặt cô ấy như đang hét lên", tác giả nghiên cứu Sahar Saleem, giáo sư khoa X quang tại Bệnh viện Kasr Al Ainy thuộc Đại học Cairo, viết.

Một khía cạnh hấp dẫn khác của phân tích pháp y này là não, cơ hoành, tim, phổi, gan, lá lách, thận và ruột của xác ướp đều còn nguyên vẹn. Đây là một trường hợp ngoại lệ trong thời đại mà các xác chết thường bị cắt bỏ nội tạng trong quá trình ướp xác.