Đời sống

Người đàn ông ‘bay’ trên biển Italy dài 3,6km chỉ với 1 sợi dây, bất ngờ khi biết sự thật phía sau?

Người đàn ông ‘bay’ trên biển Italy dài 3,6km chỉ với 1 sợi dây, bất ngờ khi biết sự thật phía sau?

Jaan Roose là người đã 3 lần vô địch thăng bằng trên dây cấp thế giới và được nhiều người biết tới. 

Jaan Roose là một vận động viên 32 tuổi, anh đã tham gia thử thách chặng đường 3,6km trong thời gian 176 phút. Thế nhưng sẽ không có gì để nói nếu như anh chàng đi trên quãng đường bình thường, thay vào đó anh đã đi trên dây băng qua eo biển có độ dài gần 4km trước sự chứng kiến ngỡ ngàng từ phía mọi người. Tuy nhiên dưới mọi sự cố gắng anh đã vấp ngã vào những giây phút cuối cùng và tuột mất cơ hội thành công trước khi cán đích.

"Tôi cực kỳ hạnh phúc, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời mặc dù có hơi mệt", anh chia sẻ về trải nghiệm tuyệt vời của mình. Vượt qua biển với ít sự hỗ trợ về mặt an toàn, bên cạnh đó anh chỉ mang một số dụng cụ cần thiết như nước, bộ đàm dành cho trường hợp khẩn cấp. Anh đã khởi hành từ một tòa tháp ở Villa San Giovanni trên bờ biển Calabria lúc 8h30 ngày 10/7. 

Dây thăng bằng được sử dụng trong thử thách của Jaan Roose là loại dây lỏng hơn dây thừng và chỉ rộng khoảng 1,9cm. Roose đã giữ được thăng bằng trong cả chuyến đi của mình và chỉ thất bại trước đích đến khoảng 4 phút nữa.

Nhiều khán giả khi chứng kiến cảnh tượng này không khỏi lo lắng và hồi hộp cho chính anh chàng. Ở độ cao lơ lửng 250m so với mặt nước biển và chỉ có 1 đai an toàn, người ta nghĩ thôi cũng đã thấy run chân.

Nếu như không thất bại trước vạch đích, Roose sẽ lập được kỷ lục mới cho bộ môn thăng bằng trên dây khi vượt qua kỷ lục hiện tại là 2,7km. Roos cũng chính là người đã 3 lần vô địch thăng bằng trên dây cấp thế giới và được nhiều người biết tới. 

"Tôi đã gặp một số vấn đề, có rất nhiều gió. Tôi thực sự hạnh phúc vì mình đã lập nên lịch sử và trở thành người đầu tiên đi trên dây qua eo biển", anh cho biết trải nghiệm của bản thân qua hoạt động vừa rồi.