Đời sống

Hình ảnh Việt Nam 20 năm trước trong mắt du khách, 1 địa điểm được cả thế giới biết đến

Hình ảnh Việt Nam 20 năm trước trong mắt du khách, 1 địa điểm được cả thế giới biết đến

Việt Nam trông như thế nào qua ống kính của khách du lịch 20 năm trước, chỉ nói một câu mà vẫn đúng về con người Việt Nam cho tới ngày nay.

Richard Seaman là một người có niềm đam mê với nhiếp ảnh và du lịch, anh dành thời gian để khám phá thế giới một mình vào những năm 90. Với niềm đam mê du lịch, anh từng đặt chân tới nhiều vùng đất như Brunei, Campuchia, Canada, Costa Rica, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Fiji, Guatemala, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Philippines và cả Việt Nam.

Chùa Trấn Quốc năm 2004 qua ống kính của Richard

Khi lần đầu đặt chân đến Việt Nam, người đàn ông này nhận định đây là một đất nước yên bình và mến khách, người dân nơi đây hạnh phúc trong chính cuộc sống độc lập của họ. Do không có nhiều thời gian nên anh chàng này lựa chọn cách di chuyển xuyên Việt nhanh nhất có thể. Đầu tiên anh đáp máy bay xuống Hà Nội rồi sau đó khởi hành đi Đà Nẵng, Cam Ranh rồi đi xe tới TP.HCM. Điểm dừng cuối cùng của anh cũng là thành phố mang tên bác trước khi đón chuyến bay trở lại quê hương.

Tới Hà Nội vào tháng 12/2004, anh tới thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau đó tới bảo tàng quân đội và không quân ở Hà Nội, cuối cùng anh đi tới Hỏa Lò nằm tại con phố cùng tên. So với thời điểm 20 năm trước, hiện tại nhà tù Hỏa Lò vẫn tiếp tục là điểm đến "ghi điểm" trong lòng khách du lịch trong và ngoài nước.

Hội An thời điểm chưa đông đúc vào náo nhiệt

Sau đó anh rời xa trung tâm và tìm đến những địa điểm khác như Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, tìm hiểu con người tại khu chợ. Nơi đây có rất nhiều quầy bán với thực phẩm tươi, "Điểm tham quan thú vị nhất ở Hà Nội có lẽ là Văn Miếu Quốc Tử Giám, thành lập năm 1070. Tới năm 1076, nơi đây trở thành trường đại học đầu tiên tại Việt Nam. Rất nhiều khách nước ngoài muốn tới đây để tìm hiểu văn hóa, lịch sử", anh chia sẻ thông tin.

Vịnh Hạ Long năm 2004

Năm 2004 là thời điểm mà Richard đến Hà Nội, lúc này phương tiện di chuyển trên đường chủ yếu là xe máy. Rời Hà Nội anh đến vịnh Hạ Long, Cát Bà, nơi đây phần lớn là vườn quốc gia với hệ thống sinh thái động thực vật phong phú. 

Địa điểm tại Huế được Richard chụp lại

Sau đó anh tiếp tục hành trình của mình tới Huế, Hội An, Cam Ranh, Đà Lạt và địa điểm cuối cùng là TP.HCM. Một số hình ảnh được anh chia sẻ cho thấy vào thời điểm đó du lịch nước ta chưa quá phát triển, các cảnh quan thiên nhiên vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Đặc biệt là phố cổ Hội An, có phần nhìn khá khác biệt so với thời điểm đông vui nhộn nhịp bây giờ.