Đời sống

Ngôi nhà vạn hoa này được thiết kế cho ngày tận thế, cấu trúc độc lạ thu hút khách du lịch

Ngôi nhà vạn hoa này được thiết kế cho ngày tận thế, cấu trúc độc lạ thu hút khách du lịch

Ngôi nhà này được một nghệ nhân nước ngoài thiết kế lấy ý tưởng từ ngày tận thế.

Món quà sống động mà một người đàn ông dành cho người thân đã được bảo quản thành công và sẽ sớm được mở cửa trở lại cho công chúng như một minh chứng rõ nét về lòng tận tụy của ông, tờ Art Newspaper đưa tin lần đầu tiên .

Tại Thác Niagara, New York, ngôi nhà bắt mắt của "Nhà tiên tri" Isaiah Robertson nơi mà người thợ mộc gốc Jamaica này đã cải tạo thành một tác phẩm nghệ thuật vạn hoa sau một sự kiện hiển linh gần như đã sẵn sàng để chào đón du khách trở lại sau một thời gian không chắc chắn.

Sau khi chuyển đến Thác Niagara vào năm 2004, Robertson đã có một viễn cảnh: Ngày tận thế sẽ xảy ra trước Thác nước lớn, và Chúa cần ông lấp đầy ngôi nhà của mình bằng hình ảnh trong Kinh thánh. Và vì vậy, trong những năm tiếp theo, ông đã vẽ một lượng lớn các hình khối gỗ cắt ra với các hình dạng tượng trưng và lắp một cây thánh giá bằng gỗ dài 25 feet trong lối đi riêng của mình. 

Ngôi nhà khiêm tốn của ông, được gọi là Ngôi nhà tái lâm của Nhà tiên tri Isiah, đã trở thành một điểm nhấn rực rỡ trong khu dân cư của ông, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để được ông hướng dẫn về mặt tâm linh. 

Năm 2020, Robertson qua đời và số phận của sáng tạo của ông đột nhiên trở nên bấp bênh.Tuy nhiên, giờ đây, sự cứu rỗi của nó đã được đảm bảo nhờ nhiếp ảnh gia Fred Scruton, một du khách thường xuyên và là người yêu thích lâu năm các tác phẩm của Robertson, người đã liên hệ với nhóm bảo tồn nghệ thuật Kohler Foundation sau khi ông qua đời. Quỹ này đã mua lại ngôi nhà và làm việc cẩn thận để ghi chép, tháo dỡ và sau đó lắp ráp lại.

Phiên bản lắp ráp lại này đã được tặng cho Khu di sản quốc gia Thác Niagara vào tháng 10 năm 2023 và hiện dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại tại Niagara như một điểm đến nghệ thuật và không gian tụ họp cộng đồng vào mùa hè này, theo Art Newspaper. 

“Sức mạnh của dự án này không chỉ nằm ở việc bảo tồn môi trường nghệ thuật mà còn ở việc hồi sinh một khu phố, điều cực kỳ quan trọng đối với những nơi như Thác Niagara đã suy thoái trong nhiều thập kỷ”, Sara Capen, giám đốc điều hành Khu di sản quốc gia Thác Niagara, cho biết với ấn phẩm. “Nó đã thúc đẩy những người hàng xóm ngay cạnh cải thiện hiên nhà, thực hiện các dự án xây dựng nhỏ, trồng một khu vườn. Đó là minh chứng hùng hồn cho những gì mà công tác bảo tồn có thể làm được. Đó là sự mở rộng của những gì chúng tôi cảm thấy là năng lượng của nghệ sĩ, đây là những gì anh ấy đã đưa ra thế giới”.