Đời sống

Người đàn ông tốt nghiệp cử nhân luật ở tuổi 78, lý do đằng sau khiến người khác khóc nghẹn

Người đàn ông tốt nghiệp cử nhân luật ở tuổi 78, lý do đằng sau khiến người khác khóc nghẹn

Ông Ngô Tôn Đức sinh năm 1945 tại Hà Nội đã trở thành cử nhân cao tuổi nhất của ĐH Luật Hà Nội. Ông tốt nghiệp loại giỏi ở tuổi 78 khiến không ít người ngạc nhiên và bất ngờ.

Được biết ông Ngô Tôn Đức theo học chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ vừa làm vừa học. Ở thời điểm đó dù đã 73 tuổi nhưng ông vẫn cố gắng trau dồi kiến thức và chinh phục tấm bằng đại học thứ 3.

Cụ ông 78 tuổi tốt nghiệp cử nhân Luật: Tôi học thay cho 3 đứa con đã mất - 1

Sau khi hoàn thành khóa học ông có tổng điểm tích lũy là 8,1 và giữ kỷ lục sinh viên tốt nghiệp cử nhân cao tuổi nhất ĐH Luật Hà Nội. Trước đó ông Đức đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa cách đây 40 năm và làm cho một công ty từ 2001-2017. Ông luôn coi việc học như nung nấu trong chính bản thân mình.

Khi đi học, ông ĐỨc không bao giờ cảm thấy tự tị, đơn giản bởi vì ông thích học và muốn được thể hiện bản lĩnh cũng như cách học của mình. Ông cảm thấy bản thân mình không khác những sinh viên bình thường là bao.

Cụ ông 78 tuổi tốt nghiệp cử nhân Luật: Tôi học thay cho 3 đứa con đã mất - 2

Thế nhưng ở tuổi U80 đi học, ông Đức cũng gặp nhiều trường hợp dở khóc dở cười. Nhiều người tưởng ông là phụ huynh đến đăng ký cho cháu đi học, cũng có người nhầm ông là giảng viên hay giáo sư của trường vào lớp. Chính bản thân ông cũng được Hiệu trưởng nhà trường biết tới và khen thưởng với thành tích học tập tốt.

"Đối với tôi, việc học đã trở thành nếp sống, nó như một thói quen khó bỏ trong cuộc sống của tôi. Khi làm báo cáo tốt nghiệp, biết rằng mình đã là cựu sinh viên, tôi cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối vì không được đi học nữa", ông Đức chia sẻ về việc học của bản thân.

Khi được hỏi tại sao có tuổi nhưng vẫn đi học, ông Đức cho hay "Tôi cũng nhiều tuổi rồi, nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy tôi dốt cho nên tôi phải đi học. Tôi không học cho riêng tôi, tôi học cho các con các cháu tôi.

Cụ ông 78 tuổi tốt nghiệp cử nhân Luật: Tôi học thay cho 3 đứa con đã mất - 3

Khi ba đứa con tôi mất, chúng còn rất trẻ và chưa được cắp sách đến trường. Tôi muốn đi học để học thay cho các con của tôi, đó cũng chính là lương tâm và trách nhiệm của một người cha dành cho những đứa con kém may mắn của mình.

Sau câu chuyện ngày hôm đó, thầy giáo rất yêu quý tôi. Có những văn bản, luận án tiến sĩ, bài viết tham luận thầy đều biếu để tôi đọc.

Việc các giảng viên trân quý tôi như vậy, tôi cảm thấy rất vui".

 

'Gạch tên' cả Văn Lâm lẫn Filip Nguyễn, HLV Troussier 'chốt' thủ môn số 1 ĐT Việt Nam gây ngỡ ngàng?

Giữa cuộc tranh luận về việc Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn mới là thủ môn số 1 Đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier bất ngờ dành sự quan tâm đặc biệt cho người gác đền hàng đầu V.League 2023 hiện tại - Trần Nguyên Mạnh.