Giải trí

Trương Ngọc Ánh đau đớn báo tin tang sự, Lý Hải và khán giả xót xa gửi lời chia buồn

Trương Ngọc Ánh đau đớn báo tin tang sự, Lý Hải và khán giả xót xa gửi lời chia buồn

Nữ ca sĩ Trương Ngọc Ánh đau đớn báo tin tang sự: “Mẹ ơi. Mẹ bỏ tụi con đi rồi. Mẹ ơi, Mẹ ơi”.

Mới đây trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Trương Ngọc Ánh đã đăng tải thông tin người thân qua đời. Theo những gì chia sẻ, mẹ của nữ ca sĩ đã mất: “Mẹ ơi. Mẹ bỏ tụi con đi rồi. Mẹ ơi, Mẹ ơi” kèm theo là biểu tượng trái tim màu đen. Cùng với đó nữ ca sĩ Trương Ngọc Ánh cũng thay đổi avatar trên trang Facebook cá nhân.

Ca sĩ Trương Ngọc Ánh

Bài đăng của Trương Ngọc Ánh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ phía khán giả. Nhiều đồng nghiệp như đạo diễn Lý Hải, ca sĩ Đoan Trường, diễn viên Trương Minh Cường, MC Vũ Mạnh Cường,… gửi lời chia buồn và mong cô có thể vượt qua nỗi đau mất mát người thân quá lớn.

Lý Hải cùng nhiều đồng nghiệp chia buồn.

Ca sĩ Trương Ngọc Ánh từng là một cái tên đình đám ở thập niên 1990. Cô được mệnh danh là ‘nữ hoàng rock’ vì đi theo dòng nhạc này và có những thành công nhất định trong ngành. Không chỉ thành công ở mảng nhạc rock, Ngọc Ánh còn thử sức mình và được khán giả công nhận ở mảnh bolero, dân ca.

Nổi tiếng và thành công, đương nhiên ca sĩ Trương Ngọc Ánh sở hữu mức cát-xê đáng mong ước vào những năm trước đó. Theo chia sẻ của chính nữ ca sĩ chỉ cần khoảng 3 ngày cô lại có thể mua vàng, vàng thời điểm đó mua bằng cây chứ không mua bằng chỉ. Có những ngày đi diễn từ 8h tới tới 2 giờ sáng ngày hôm sau, tiền cát-xê phải có người đếm và cọc lại thành từng xấp.

Thành công ở sự nghiệp cá nhân thế nhưng nữ ca sĩ lại không quá hạnh phúc trong chuyện tình cảm. 2 lần đổ vỡ hôn nhân, lần đầu tiên cả hai không có con do người chồng không muốn nên quyết định dừng lại và cho nhau những lối đi riêng. Sau đó nữ ca sĩ đi thêm bước nữa nhưng phát hiện ra người chồng ngoại tình nên đã ly hôn.