Đời sống

Nữ biệt động Sài Gòn chuyên ám sát tướng lính Mỹ trên phố, là 'bóng ma' nỗi khiếp sợ của quân địch

Nữ biệt động Sài Gòn chuyên ám sát tướng lính Mỹ trên phố, là 'bóng ma' nỗi khiếp sợ của quân địch

Thường xuyên lên kế hoạch và ám sát những kẻ máu mặt của quân địch, bà Phùng Ngọc Anh còn được gọi với biệt danh 'Tiểu Long Nữ trên đường phố'.

Bà Phùng Ngọc Anh là người gốc Hoa, sống gần dòng sông Cái, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Bà chuyển lên Sài Gòn cùng gia đình và định cư tại Chợ Lớn. Năm 1961 bà Phùng ngọc Anh được gia đình gửi sang Hong Kong để học tập, tuy ở xa quê hương nhưng bà luôn theo dõi tin tức và nhớ về gia đình, quê hương mình, khao khát tham gia kháng chiến chống Mỹ luôn chảy trong máu bà.

Năm 1964, nhận tin mẹ mắc bệnh nặng nên bà đã quyết trở về Sài Gòn để ở bên gia đình. Trong thời gian này dù muốn tham gia hoạt động cách mạng là một điều hết sức khó khăn bởi bà là học sinh đang học tại Hong Kong. Khi đó gia đình bà Phùng Ngọc Anh đang nuôi giấu một cán bộ cách mạng là Tư Binh. Đồng chí luôn cảnh giác với bà Ngọc Anh vì sợ bà quen sự tự do tại nước ngoài, nếu để lộ ra thông tin bí mật nào sẽ khiến cho cách mạng bị ảnh hưởng.

Trong một lần đồng chí Tư Binh vắng nhà, bà Ngọc Anh đã lẻn vào phòng riêng và phát hiện ra những bức thư lên án các tay sai của đối phương. Không nói không rằng bà đưa gửi hết tất cả các phong thư mà không bị phát hiện. Sau đó ông Tư Binh đã hướng dẫn bà Ngọc Anh vào một đơn vị võ trang và hoạt động cách mạch một cách bài bản.

Sau hơn 1 năm hoạt động bà Ngọc Anh lên chức lãnh đạo do người cũ đổ bệnh. Đơn vị thường xuyên tiến hành trinh sát và ám sát các tay sai độc ác của đối phương. Hàng ngày bà Ngọc Anh cùng các chị em rong ruổi trên các con đường Sài Gòn và lên kế hoạch ám sát đã được chỉ định. Có những ngày đội của bà ám sát 5 kẻ địch trong vòng 1 ngày khiến cho quân đội Mỹ không khỏi khiếp sợ. Họ được gọi với nhiều cái tên khác nhau nhưng chưa một ai có thể bắt gặp được những bóng hồng xinh đẹp này. Khi hành động luôn có một người ngồi nổ sẵn máy xe để khi thực hiện ám sát xong có thể bỏ trốn. Hay các đồng chí có thể len lỏi vào những con ngõ nhỏ và hòa mình vào dòng người, hóa thân thành những tiểu thương buôn bán khiến cho kẻ địch không thể tìm ra.

Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, bà Ngọc Anh từng được giao nhiệm vụ tiêu diệt Đại tá Chung Tao, một Đặc vụ trưởng Đài Loan đang cư trú trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5. Sau khi lên kế hoạch và ám sát tưởng chừng như thành công tên địch, dù bị bắn vào lưng nhưng hắn ta vẫn không chết và khiến cho bà Ngọc Anh bị bắt. Dù bị tra tấn dã man và tàn bạo, bị địch nhúng tay vào hóa chất nhưng bà vẫn không khai ra điều gì.

Sau đó báo chí Mỹ vào cuộc nhằm bêu rếu bà nhưng khi chụp ảnh, bà Ngọc Anh đã thể hiện ý chí kiên cường, một cái bĩu môi tỏ vẻ khinh thường đối với quân địch. Sau gần 40 năm, bức ảnh đó lại được một sinh viên người Mỹ trong quá trình nghiên cứu về Việt Nam tìm thấy và trao lại cho bà Ngọc Anh.

Bà Ngọc Anh từng bị chúng lên kế hoạch tiêu diệt bằng cách xả súng bắn hạ từ phía sau xe. Thế nhưng trong lúc nguy kịch nhất bà được đồng chí Lê Thị Riêng nằm phủ lên và che chắn nên đã thoát chết. Khi đến lấy xác, các bác sĩ phát hiện Ngọc Anh vẫn còn sống, sau đó bà được đưa về nhà thương Chợ Quán để cứu chữa. Sau này khi đất nước giải phóng bà trở về và tiếp tục cống hiến cho quê hương.