Đời sống

Gia đình 3 người độc lạ Việt Nam: Chị gái trở thành ‘người thứ 3’ trong chính gia đình em mình

Gia đình 3 người độc lạ Việt Nam: Chị gái trở thành ‘người thứ 3’ trong chính gia đình em mình

Cụ ông 70 tuổi hiện đang sinh sống với hai người vợ của mình, đặc biệt hai người vợ là hai chị em ruột.

Câu chuyện tưởng thật như đùa này lại diễn ra ở xã Phước Khánh, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận tại Việt Nam. Một cụ ông nay đã 70 tuổi sống cùng hai chị em gái đã là hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây, được biết cụ ông 70 tuổi này kết hôn với bà Mai Thị Rế vào 40 năm trước, thế nhưng 20 năm sau chị gái của bà cũng chuyển tới để sống chung.

Rồi chuyện gì tới cũng ông lão 70 tuổi này đề nghị vợ cả cho lấy thêm vợ hai và cũng ngay lập tức nhận được sự đồng ý của bà Rế. Điều khiến ai cũng ngạc nhiên ở đây lại chính là chị gái của bà, tuy nhiên điều này không hề gây thêm hiềm khích cho mọi người mà lại được các bên ủng hộ.

Về hoàn cảnh của người ‘phụ nữ thứ 3’ này cũng rất đặc biệt, bà mất chồng khi còn quá sớm và con trai cũng ra đi sau đó khi mắc bệnh sốt xuất huyết. Sau khi cưới cả hai chị em gái bà Rế, cụ ông quyết định chuyển nhà lên núi cao và xây dựng một cuộc sống hòa thuận giữa 3 người suốt thời gian dài. Cuộc sống của 3 người rất hòa thuận và yêu thương nhau, cùng nhau làm nương, cùng nhau chăm sóc gia súc gia cầm để có thực phẩm ăn uống, sinh hoạt.

Thi thoảng họ cũng trở về làng để gặp gỡ mọi người cũng như mua sắm một số món đồ sinh hoạt cần thiết. Dù ở vị trí khá khó khăn để tiếp cận đến nguồn nước sạch họ cũng cố gắng xây dựng hệ thống dẫn nước về nhà để sử dụng thuận tiện hơn.

"Hơn 20 năm rồi chúng tôi chưa bao giờ cãi vã, luôn sống hòa thuận và san sẻ công việc nên cả ba người đều rất thoải mái. Chúng tôi có ba căn nhà, ban ngày mỗi người sinh hoạt riêng, tối đến lại về cùng nhau ngủ nghỉ trong căn nhà chung." Còn về việc tại sao đồng ý cho chồng lấy thêm vợ bà Rế cho hay "Tôi sống với ông ấy 20 năm mà không có con, nên để ông ấy lấy thêm vợ khác. Ông ấy cũng thương chị gái tôi, tôi cũng thương bà ấy sống một mình nên rước bà ấy về sống cùng một nhà cho vui."

Do không có con mà bà Rế chấp nhận cho ông đi bước nữa, thế nhưng mong ước của các cụ vẫn chưa thành hiện thực khi giờ đây một nhà ba người sống với nhau không một bóng dáng con cháu. Sau thời gian dài họ đã biết bản thân không thể có con và đang có ý định nhận nuôi con.