Đời sống

Đại tá từng đánh phá 11 chiếc máy bay và kho đạn dược của địch, được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND

Đại tá từng đánh phá 11 chiếc máy bay và kho đạn dược của địch, được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND

Đại tá Ngô Văn Lủi có 70 năm tuổi đời, 48 năm tuổi đảng, 33 năm chiến đấu và công tác trên các chiến trường khóc liệt.

Kháng chiến chống Mỹ diễn ra, thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ với quyết tâm gìn giữ độc lập, tự do cho đất nước. Tại vùng đất Thái Bình, nhiều thanh niên cũng hăng hái xung phong nhập ngũ với tinh thần dũng cảm, quật cường và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ non sông đất nước.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Ngô Văn Lủi là một trong những nam thanh niên năm đó hăng hái nhập ngũ, ông sinh năm 1950 tại xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy. Đại tá Lủi nhập ngũ vào năm 1968 tại Trung đoàn 51 thuộc Tỉnh đội Thái Bình, ông là một nam thanh niên có sức vóc cường tráng của tuổi trẻ, chỉ sau 3 tháng với sự nhanh nhạy của mình chàng thiếu niên Ngô Văn Lủi đã được chọn vào đơn vị đặc công thuộc Bộ Tư lệnh Đặc Công.

Một năm sau ông gia nhập Sư đoàn 367 và trong 5 năm liên tiếp tại chảo lửa Campuchia, ông cùng với đơn vị của mình đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ địch. Đáng chú ý nhất là trận đánh tại sân bay Pôchetông, đây là trận đánh đã tiêu diệt hàng trăm máy bay, ngàn quân địch và tạo nên tên tuổi để đời cho người con vùng quê lúa. Nơi đây tập trung tới 90% lực lượng của không quân ngụy Lon Non Campuchia. Nếu đánh thắng điểm này sẽ khiến cho chiến trường chính tại miền Nam đỡ đổ nhiều xương máu.

Trong chiến trường đầy máu và lửa này, ông đã ôm quả bộc phá 7kg ném thẳng vào khu nhà giặc lái rồi chạy ra. Vụ nổ khiến cho ông ngã mạnh xuống đất và bị thương khá nặng bất tỉnh, sau khi tỉnh lại ông không nghỉ ngơi mà tự băng bó cho bản thân mình và ném tiếp 4 trái thủ pháo vào khui nhà giặc lái, sau đó ông phá hủy 11 chiếc máy bay. Chỉ trong trận chiến đó,76 chiến sĩ đặc công của phe ta đã tiêu diệt 115 máy bay, 9 kho bom đạn và hơn 350 giặc lái và nhân viên kỹ thuật, làm tê liệt hoàn toàn sân bay.

Việc làm tê liệt sân bay và người điều khiển máy bay của giặc sẽ khiến cho đối phương bị thất thoát lớn. Chiến trường chính tại miền Nam sẽ dễ dàng hơn và giảm bớt vấn đề thương vong cho phe ta. Sau khi phá hủy sân bay cùng đồng đội, ông bị thương và phải mất 15 ngày để điều trị. Không dừng lại nghỉ ngơi, sau khi được điều trị, Đại tá Ngô Văn Lủi với sự giúp đỡ từ đồng đội đã tiếp tục kích bom phá hủy kho đạn của địch, vụ nổ lớn tối nỗi 3 ngày 3 đêm vẫn nhìn thấy, cách xa 80km vẫn thấy khói bốc lên.

Ngày 20/12/1973, khi đài phát thanh đọc danh sách tuyên dương anh hùng trong đó có ông là lúc ông cùng đồng đội đang đào củ mài ở rừng vì hết gạo.