Đời sống

Người vợ trúng xổ số độc đắc nhưng lập kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ, cuối cùng nhận cái kết đắng

Người vợ trúng xổ số độc đắc nhưng lập kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ, cuối cùng nhận cái kết đắng

Trúng giải thưởng hơn 1 triệu USD nhưng thay vì chia sẻ với người chồng chăn ấm đệm êm với mình 25 năm, người phụ nữ này lựa chọn cách chiếm đoạt.

Tại California, Mỹ từng xảy ra một câu chuyện về người phụ nữ muốn ăn chặn toàn bộ tiền thưởng từ xổ số. Theo đó bà Denise Rossi sống tại California đã trúng xổ số với giải thưởng lên tới 1,3 triệu USD, đây là một con số không hề nhỏ và bà đã lên kế hoạch chiếm đoạt số tiền này. Xổ số này bà đã mua chung với 5 người đồng nghiệp khác, thay vì chia sẻ niềm vui với chồng của mình - Thomas, bà lại lên kế hoạch ly hôn chỉ sau 11 ngày trúng thưởng.

Sự thật chỉ được vạch trần sau khi Thomas vô tình nhận được một lá thư từ công ty xổ số, họ nói rằng sẽ hỗ trợ trả một lần số tiền tương đương giá trị hiện tại của tổng giải thưởng. Được biết thời điểm phát hiện ra sự thật, cả hai người đã ly hôn được 2 năm và cuối cùng Thomas đã kiện vợ cũ ra tòa.

Tại phiên tòa xét xử, quan tòa nhận định hành vi của Danise là vi phạm điều luật liên quan tới việc tiết lộ tài sản và nguồn tài chính. Đồng thời bà bị cáo buộc gian lận khi che giấu chồng cũ về giải thưởng 1,3 triệu USD mà bà cùng 5 đồng nghiệp khác có được. Cuối cùng Denise thừa nhận hành vi của mình và cho biết bà muốn hưởng một mình chứ không muốn chia sẻ niềm vui với người chồng  chung sống 25 năm với mình.

Sau cùng thẩm phán ra phán quyết bắt buộc Denise phải trả cho chồng cũ 668.000 USD trong vòng 20 năm và số tiền này tương đương toàn bộ số tiền trúng thưởng mà bà đã nhận được. Một số ý kiến cho rằng việc trả toàn bộ số tiền trúng thưởng cho người chồng cũ là quá nhiều, chỉ nên chia một nửa số tiền. Theo chia sẻ của luật sư Danise, nếu bà nói thật khi cho người chồng về việc mình trúng thưởng thì mọi chuyện có thể đã khác.

Thế nhưng khi sự việc bị vạch trần, luật sư của Denise có thể đàm phán và thương lượng nhưng kết quả cuối cùng không đáng kể, thẩm phán đã quyết định trao toàn bộ số tiền mà bà nhận được cho người chồng cũ. Đây như một lời cảnh tỉnh cho những người có ý định giấu diễm và xấu xa trong hôn nhân và việc đồng tiền làm mù con mắt.