ĐT Việt Nam nhận kết cục buồn, truyền thông Nhật Bản phản ứng bất ngờ khi thoát hiểm phút chót
Đội nhà lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé đi tiếp và tham dự VCK U17 World Cup 2025, truyền thông Nhật Bản vẫn tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho kết quả của ĐT Việt Nam.
Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng U17 châu Á 2025, ĐT Việt Nam đã ở rất gần với tấm vé đi tiếp, đồng thời là tấm vé tham dự VCK U17 World Cup. Tuy nhiên bàn thua ở cuối hiệp 2 đã khiến thầy trò HLV Roland rời giải theo cách đầy tiếc nuối. U17 Việt Nam trải qua 3 trận hòa trước Australia, Nhật Bản và UAE và chỉ xếp bét bảng.

Tờ News Yahoo của Nhật Bản bình luận về cục diện bảng đấu: "Đánh bại U17 Nhật Bản, U17 Australia cũng sẽ đủ điều kiện dự World Cup nếu U17 Việt Nam giữ được tỉ số 1-0 trước U17 UAE. Nhưng rồi, U17 Việt Nam đã phải nhận một kết quả quá tàn nhẫn khi bị gỡ hòa ở phút cuối.
Tin báo về khiến các cầu thủ Australia mới phút trước vừa ăn mừng thắng trận thì giờ đây lại ôm đầu thất vọng. Trong khi đó, U17 Nhật Bản bùng nổ vì phấn khích, có người còn gục xuống đất òa khóc".

Cho đến phút 86 của loạt trận bảng B tối 10/4, U17 Australia đang dẫn trước U17 Nhật Bản 3-2, còn U17 UAE đang thua U17 Việt Nam 0-1. Những kết quả này sẽ khiến U17 Nhật Bản và U17 UAE bị loại. Tuy nhiên bàn thua của U17 Việt Nam đã khiến cục diện thay đổi.
Kể từ khoảnh khắc đó, U17 Việt Nam từ vị trí nhất bảng rơi xuống bét bảng, còn Australia dù thắng nhưng vẫn bị loại. ĐT U17 Việt Nam xứng đáng nhận được sự khen ngợi khi chơi kiên cường trước những đối thủ tốp đầu châu lục và rời giải với thành tích bất bại.
Điểm tin sáng 11/4: Onana phạm sai lầm, MU đánh rơi chiến thắng, U17 Việt Nam hòa tiếc nuối