Sir Jim Ratcliffe 'phá két', Manchester United chính thức chiêu mộ bom tấn thay đổi bộ mặt hàng công?
Chuyển nhượng MU: Quá thất vọng với Hojlund và Zirkzee, Sir Jim Ratcliffe đã đồng ý 'phá két' để đưa Matheus Cunha về Manchester United.
Hàng công kém duyên là một trong những nguyên nhân chính khiến Man United chỉ đang xếp ở vị trí thứ 13 trên BXH Ngoại hạng Anh cho đến thời điểm hiện tại, đồng thời đã bị loại sớm ở FA Cup cũng như Cup liên đoàn Anh. Hy vọng duy nhất để họ giành danh hiệu ở mùa giải này là Europa League cũng vô cùng mong manh với tình hình nhân sự hiện tại.

Việc Hojlund và Zirkzee chơi quá tệ khiến HLV Ruben Amorim phải sớm đưa tiền đạo trẻ Chido Obi-Martin lên đội một, nhưng vẫn chưa thể cải thiện được hàng công Quỷ Đỏ. Sir Jim Ratcliffe mới đây đã quyết định sẽ cấp tiền để HLV Amorim mang về một chân sút chất lượng và đã quen với môi trường Ngoại hạng Anh.
Mục tiêu mà Man Utd nhắm đến là Matheus Cunha, tiền đạo thuộc biên chế Wolves. Theo Fichajes, Man Utd sẵn sàng bỏ ra 60 triệu bảng để có chân sút người Brazil. Tuy nhiên, con số này thậm chí còn có thể thấp hơn nếu Wolves không thể trụ hạng. Bầy Sói đang xếp thứ 17 trên BXH Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 9 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 9 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Bất chấp Wolves chơi tệ, Cunha vẫn có cho riêng mình 15 bàn và 4 kiến tạo sau 29 trận trên mọi đấu trường.

Antony, Rashford, Sancho đều gần như chắc chắn ra đi. Điều này khiến Man Utd có thêm ngân sách để đưa về những thương vụ khác. Arsenal, Liverpool lẫn Chelsea đều muốn chiêu mộ ngôi sao tấn công 25 tuổi, nhưng lời đề nghị 60 triệu bảng của MU được cho là ở gần số tiền 67 triệu bảng mà Wolves yêu cầu nhất.
TIN BÓNG ĐÁ 27/3: PEREZ THƯỞNG NÓNG, BAYERN TỔN THẤT CỰC LỚN Ở HÀNG THỦ, BARCA MẤT 2 TRỤ CỘT