Giải trí

Chính phủ ngừng lệnh theo dõi tự tử với Diddy sau gần 2 tuần bị bắt, tình trạng hiện tại gây xôn xao

Chính phủ ngừng lệnh theo dõi tự tử với Diddy sau gần 2 tuần bị bắt, tình trạng hiện tại gây xôn xao

Sau gần 2 tuần bị bắt về tội buôn bán tình dục, Sean ' Diddy ' Combs đã được đưa khỏi chế độ theo dõi tự tử tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York. 

Một nguồn tin thực thi pháp luật cho tờ People biết Combs, 54 tuổi, đã được người thân đến thăm sau gần hai tuần bị giam giữ. Tình trạng hiện tại của nam Rapper cũng được tiết lộ. Theo đó, Diddy đang rất tập trung và mạnh mẽ vì chuẩn bị cho phiên tòa sắp diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây.

Trước đó, chính phủ đã ban hành lệnh theo dõi tự tử với Diddy vì trạng thái tinh thần và cú sốc của Sean ‘Diddy’ Combs sau khi bị bắt vẫn chưa rõ ràng.

90247163-13905175-image-a-12_1727648839918_11zon

Sean 'Diddy' Combs, 54 tuổi, đã được đưa khỏi khu vực giám sát tự tử tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, gần hai tuần sau khi bị bắt theo cáo trạng buôn bán tình dục liên bang. Ảnh chụp năm 2018 tại Met Gala 

Combs đã bị cáo buộc tấn công tình dục mới vào ngày 27/9 khi một phụ nữ đệ đơn kiện ở New York nói rằng cô đã bị cưỡng hiếp và chuốc thuốc nhiều lần tại nhà của ông trùm âm nhạc và đã mang thai sau một trong những lần gặp gỡ. Đây là vụ kiện mới nhất trong số nhiều vụ kiện tương tự của phụ nữ chống lại Combs.

Vụ kiện được đệ trình chống lại Combs, các công ty của ông và một số cộng sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại không được tiết lộ cho các thương tích về thể chất, đau khổ về mặt cảm xúc nghiêm trọng, sự sỉ nhục, lo lắng và các tổn hại khác. Một luật sư của Combs, công ty của ông và một trong những người đại diện của ông đã không trả lời ngay các email yêu cầu bình luận vào thứ sáu.

Theo đó, Jane Doe, cáo buộc Combs đã tấn công tình dục cô khi cô bất tỉnh vì ma túy, và cáo buộc Combs và những người quen của anh ta đã ghi lại các cuộc gặp gỡ tình dục mà không có sự cho phép của cô. Cô nói rằng cô đã gặp Combs ở nước ngoài vào mùa thu năm 2020 và các vụ tấn công và quấy rối vẫn tiếp tục cho đến tháng 7 năm nay.

Doe cho biết cô thường bị ép buộc và quấy rối để đến nhà Combs ở New York, Los Angeles và Miami cùng nhiều thành phố khác, bao gồm cả hàng tháng vào năm 2021 và 2022.

Đơn kiện nêu rõ: 'Mỗi lần đến thăm, (Combs) đều bắt cô `biểu diễn một tiết mục' cho anh ta xem và chuốc rượu và chất gây nghiện cho đến khi cô bất tỉnh - cô sẽ tỉnh dậy với những vết bầm tím và thương tích nhưng không nhớ mình bị thương như thế nào'.

Trong một cuộc gặp gỡ vào tháng 7 năm 2022 với Combs tại nhà riêng của ông ở Los Angeles, cô đã bị ép uống thuốc được cho là có chứa ketamine và bị ngất đi. Sau hôm đó, cô đã thử thai và kết quả là dương tính. Tuy nhiên, một cộng sự của Combs liên tục yêu cầu cô phá thai và cô đã bị sảy thai, cô khẳng định.

Tháng 7 năm ngoái, Doe nói, Combs 'ra lệnh' cho cô đến nhà anh ta ở Miami, nơi cô cáo buộc Combs đã nhét hai viên thuốc vào miệng cô. Cô nói rằng sáng hôm sau, cô cảm thấy không khỏe và bối rối, không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước, và phòng ngủ thì bừa bộn.

Doe, được đại diện bởi các luật sư Marie Napoli và Joseph Ciaccio, cũng cáo buộc Combs và các cộng sự của ông ta đã theo dõi vị trí của cô và theo dõi các cuộc trò chuyện của cô. Cô nói Combs đã ngăn cản cô làm việc và đưa cho cô một 'khoản trợ cấp' mà ông ta dùng để kiểm soát cô.

90247443-13905175-image-a-13_1727648888124_11zon

Combs đã được người thân đến thăm trong gần hai tuần bị giam giữ.

Trước đó, vào ngày 24/9, một người phụ nữ khác đã kiện Combs, cáo buộc rằng ông trùm âm nhạc và giám đốc an ninh của ông đã cưỡng hiếp cô và ghi lại cảnh đó trên video tại phòng thu âm của ông ở New York vào năm 2001.

Combs vẫn bị giam giữ mà không được tại ngoại ở New York với các cáo buộc liên bang, trong đó cáo buộc ông ta điều hành một mạng lưới rộng lớn chuyên tạo điều kiện cho các tội phạm tình dục và thực hiện các hành vi bạo lực gây sốc, sử dụng tống tiền và các chiến thuật khác để bảo vệ Combs và những người thân cận. Ông không nhận tội âm mưu tống tiền và buôn bán tình dục. Luật sư của ông cho biết ông vô tội và sẽ đấu tranh để xóa tên mình.

Đầu tháng này, Combs thừa nhận rằng anh đã đánh bạn gái cũ Cassie tại hành lang khách sạn vào năm 2016 và đã xin lỗi sau khi CNN công bố video về vụ tấn công.

Combs là một trong những giám đốc điều hành, nhà sản xuất và nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc nổi tiếng nhất trong dòng nhạc hip-hop, đã giành được ba giải Grammy và làm việc với các nghệ sĩ như Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans và 112. Ông thành lập Bad Boy Records vào năm 1993, hãng thời trang có ảnh hưởng Sean John, một thương hiệu rượu vodka và kênh truyền hình Revolt TV. Ông đã bán cổ phần của mình trong công ty sau vào tháng 6 năm nay.