Đời sống

Bí ẩn về chiếc quan tài rùng rợn được phát hiện dưới nhà thờ Đức Bà, danh tính thi thể gây bất ngờ

Bí ẩn về chiếc quan tài rùng rợn được phát hiện dưới nhà thờ Đức Bà, danh tính thi thể gây bất ngờ

Sau vụ hỏa hoạn tàn khốc tại Nhà thờ Đức Bà Paris năm 2019, chính quyền Paris đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra hai chiếc quan tài lót chì nằm sâu 65 feet dưới sàn nhà thờ.

Mới đây, các nhà khoa học đã thông báo về danh tính của thi thể thứ 2 phát hiện sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà đó là của Joachim du Bellay, một nhà thơ và nhà phê bình nổi tiếng thời Phục Hưng người Pháp, sinh ra tại Liré, miền tây nước Pháp vào năm 1522. Được mệnh danh là 'Người cưỡi ngựa' vì sở thích cưỡi ngựa, du Bellay qua đời vì bệnh viêm màng não mãn tính do bệnh lao vào năm 1560, khi mới 37 tuổi. Sau khi ông qua đời, người ta cho rằng hài cốt của ông được chôn cất tại Nhà thờ Đức Bà nhưng chưa bao giờ được xác định danh tính cho đến tận bây giờ.

65546451-13890465-Pictured_are_the_two_side_by_side_The_nobleman_is_on_the_left_an-a-1_1727279635517_11zon

Tiến sĩ Éric Crubézy, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Toulouse III, cho biết ông qua đời vì "bệnh viêm màng não lao mãn tính vào thế kỷ 16". Giáo sư nói thêm: 'Độ tuổi này hiếm khi được ghi nhận trong các cuộc chôn cất những người quan trọng trong nhà thờ'.

90086345-13890465-image-a-2_1727272419617_11zon

Sau vụ  cháy Nhà thờ Đức Bà vào tháng 4 năm 2019 , trong quá trình tu sửa, người ta tìm thấy hai chiếc quan tài lót chì dưới những viên đá lát tại nơi giao nhau giữa 'gian giữa' và 'cổng ngang'. Những chiếc quan tài lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 3 năm 2022, nhưng đến tháng 11 những ngôi mộ mới được mở.

Mặc dù việc chôn cất trong các nhà thờ lớn đã được thực hiện trong suốt thời kỳ trung cổ và hiện đại, nhưng việc chôn cất trong quan tài chì lại là một hành động đặc biệt - một hành động 'dành riêng cho giới thượng lưu' - và những người đàn ông này được cho là đã từng giàu có. Một trong những chiếc quan tài được xác định là chứa Antoine de la Porte – một giáo sĩ của nhà thờ, người đã qua đời năm 1710 ở tuổi 87, nhờ tấm biển nhận dạng có tên ông trên quan tài.

65546393-13890465-The_sarcophagi_were_discovered_during_the_reconstruction_of_the_-a-19_1727275232968_11zon

65546435-13890465-There_was_a_brass_plate_of_the_priest_s_coffin_that_reads_THIS_I-a-18_1727275198000_11zon

Sinh năm 1627, Antoine de la Porte đã hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết khu vực dành cho ca đoàn của Nhà thờ Đức Bà để thực hiện lời thề của Louis XIII.  Mặc dù không còn mô hữu cơ nào trên xương, nhưng hài cốt vẫn được bảo quản tốt – bao gồm cả tóc và râu.

Tuy nhiên, chiếc quan tài bằng chì còn lại được khai quật trong quá trình khai quật vẫn "vô danh" vì không có biển tên. Kết quả khám nghiệm xương cho thấy ông mất vào khoảng 25 đến 40 tuổi và dành phần lớn thời thơ ấu để cưỡi ngựa, do đó ông được đặt biệt danh là 'le Cavalier' (Người cưỡi ngựa). Có một số dấu hiệu liên quan đến việc cưỡi ngựa ở chân trên của ông.

Các chuyên gia pháp y đã có thể liên kết những bằng chứng vật lý từ hài cốt của ông với cuộc đời và cái chết của Joachim du Bellay như được nêu chi tiết trong tài liệu. Người ta tìm thấy dấu vết của bệnh lao xương và viêm màng não mãn tính trên bộ xương, căn bệnh mà nhà thơ đã mắc phải trong những năm cuối đời.