Giải trí

Tuấn Hưng: 'Mọi thứ trong mình dường như đã quá nhàm chán với khán giả'

 Tuấn Hưng: 'Mọi thứ trong mình dường như đã quá nhàm chán với khán giả'

Chia sẻ của Tuấn Hưng nhận được sự quan tâm lớn của CĐM, nhiều người đã gửi lời động viên, ủng hộ đến nam ca sĩ. 

Những ngày vừa qua, Tuấn Hưng gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cùng 33 anh tài khác như Bằng Kiều, Tự Long,…

Sau khi tập 1 của chương trình lên sóng, Tuấn Hưng gây tranh cãi khi trình bày ca khúc “Qủa táo vàng”, ca khúc này đã từng gây xôn xao khi nam ca sĩ ra mắt cách đây vài tuần, đến mức Tuấn Hưng đã phải tạm ẩn ca khúc này trên các nền tảng. Việc nam ca sĩ nhận nhiều chê bai khi trình diễn lại ca khúc này trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai khiến anh buồn và chịu nhiều tổn thương.

tuan-hung-qua-tao-vang-2-17197088018871894616778_11zon

Mới đây, Tuấn Hưng tiếp tục có chia sẻ gây chú ý trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ cho biết đã kì vọng lớn khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Tuấn Hưng cho biết đây là sân khấu sẽ giúp anh có thể cháy được trong khi “mọi thứ trong mình dường như đã quá nhàm chán với khán giả”.

“Từ bé tới giờ đây là cuộc thi đầu tiên của mình , nói thật mình biết rõ năng lục bản thân nên chẳng bao giờ dám nhận lời thi bất cứ cuộc thi nào, cho tới khi chương trình này ngỏ lời .

Mình thì mình nghĩ đây là 1 chương trình mà mình có thể cháy được , khi mọi thứ trong mình dường như đã quá nhàm chán với khán giả . Và đây sẽ là sự kết nối tuyệt vời với anh em đồng nghiệp , cho nên mới quyết định tham gia…” Tuấn Hưng chia sẻ.

Capture

Dưới phần bình luận đông đảo người hâm mộ đã gửi lời động viên và ủng hộ đến Tuấn Hưng, mong anh sẽ vững bước và tiếp tục hết mình trên sân khấu trong những chặng sắp tới của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chúc anh Hưng luôn giữ được đam mê. Khán giả chân chính luôn ủng hộ anh”

“Giọng chú ấn tượng quá ạ, mong chờ các màn trình diễn về sau của chú lắm ạ”

“Không nhàm chán đâu ạ vì chú luôn có những khán giả mới như thế hệ Genz tụi con, mãi ủng hộ chú”…