Tối ngày 26/04 tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vòng Chung kết Press Beauty 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó được mong chờ nhất là vòng thi Ứng xử của Top 5 - nơi các thí sinh thể hiện bản lĩnh sân khấu, đồng thời truyền tải tư duy, khả năng ứng biến và góc nhìn của nữ sinh Báo chí trong thời đại mới.
Phần thi Ứng xử diễn ra ngay sau khi MC công bố Top 5 chung cuộc. Trong đó, Nguyễn Thị Khánh Huyền (SBD 06) là thí sinh giành vé vào thẳng vòng này nhờ lượt bình chọn cao nhất từ khán giả trên cổng Eventista. Cùng với cô là bốn gương mặt xuất sắc: Nguyễn Thuỳ Dương (SBD 05), Phạm Tùng Chi (SBD 03), Nguyễn Hà My (SBD 13), và Nguyễn Lê Kỳ Anh (SBD 15) được lựa chọn kỹ lưỡng bởi 100% điểm số từ Hội đồng Ban giám khảo.
Top 5 của mùa giải năm nay đều là những cô gái hội tụ đủ yếu tố: nhan sắc, tài năng cùng tấm lòng nhân ái.
Mở đầu phần thi, thí sinh Nguyễn Thuỳ Dương (SBD 05) nhận câu hỏi về quan điểm và lựa chọn khi phải đối mặt với những thất bại. Nữ sinh đến từ lớp Thông tin Đối ngoại K44 trả lời súc tích, nhấn mạnh rằng: “Không có gì được gọi là thất bại, đó chỉ là những lần bản thân dám thử và rút ra những bài học quý giá”.
Mặc dù là thí sinh đầu tiên thể hiện trong phần thi Ứng xử nhưng Thuỳ Dương đã giữ vững tinh thần và hoàn thành tốt câu trả lời của mình.
Tiếp theo, Phạm Tùng Chi (SBD 03) trả lời câu hỏi của Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc về quan điểm: “Các cuộc thi sắc đẹp đang cổ suý cho sự hoàn hảo về ngoại hình”. Cô chia sẻ: “Các cuộc thi Hoa hậu hiện nay đều có rất nhiều các vòng thi về tài năng, lòng nhân ái, kỹ năng hùng biện… để có thể tìm kiếm một cô gái không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình mà còn hội tụ đủ vẻ đẹp về trí tuệ và nhân cách. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn không đồng tình với ý kiến này”.
Tùng Chi không chỉ ghi điểm với Ban Giám khảo bằng thần thái tự tin mà còn qua khả năng trả lời song ngữ ấn tượng của mình.
Nguyễn Hà My (SBD 13) cũng đã chạm đến trái tim khán giả với câu trả lời về ý kiến: “Vẻ đẹp là sự tự do”. Cô khẳng định rằng: “Vẻ đẹp chính là sự tự do, tự do về cả ngoại hình, tri thức cũng như con đường mà bản thân lựa chọn”. Đây là một câu hỏi được đánh giá có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng suy luận và ứng biến.
Hà My tin rằng vẻ đẹp có thể tự do theo nhiều góc nhìn nhưng vẫn phải nằm trong khuôn khổ.
Trong khi đó, Nguyễn Lê Kỳ Anh (SBD 15) đưa ra một thông điệp sâu sắc về câu hỏi: “Nếu bạn có thể tạo ra một xu hướng mới cho giới trẻ, đó sẽ là xu hướng gì?”. Cô nói lên quan điểm của mình trong sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hàng ghế khán giả: “Nếu bản thân có cơ hội tạo nên một xu hướng cho giới trẻ, tôi sẽ tạo nên xu hướng “tin vào bản thân”. Bởi lẽ, đa phần các bạn trẻ hiện nay trước khi làm một điều gì đó thường sẽ tự ti, lo sợ và điều đó đã khiến họ tự đánh mất cơ hội phát triển của mình ”.
Kỳ Anh tỏa sáng với câu trả lời mang tính thực tế cao và phù hợp với phần lớn thế hệ trẻ hiện nay.
Nguyễn Thị Khánh Huyền (SBD 06) khép lại phần thi với câu trả lời song ngữ sâu sắc và đầy ý nghĩa về câu hỏi: “Nếu được chọn một điều để thể hiện niềm tự hào về văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế thì bạn sẽ chọn gì?”. Cô liên hệ chặt chẽ với sự kiện Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thể hiện mong muốn lan toả lòng yêu nước mạnh mẽ của toàn thể người dân Việt Nam nói chung cũng như thế hệ trẻ nói riêng đến với bạn bè quốc tế.
Khánh Huyền tự tin khẳng định: “Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam không chỉ được thể hiện qua thời chiến mà còn trở nên mạnh mẽ hơn trong thời bình”.
Sau phần thi cá nhân, Top 3 tiếp tục đối diện một câu hỏi chung: “Giá trị của một Hoa khôi không chỉ dừng lại ở một cuộc thi sắc đẹp mà còn thể hiện qua những đóng góp sau này. Bạn muốn để lại dấu ấn gì sau Press Beauty 2025?”. Câu hỏi này mở ra những chia sẻ xúc động, các cô gái lần lượt bày tỏ sự tự hào khi được đứng trên sân khấu với cương vị Top 3 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi và thể hiện niềm tin, những hứa hẹn cho tương lai nếu được chạm tay vào chiếc vương miện danh giá.
Qua phần trình bày thuyết phục của Top 3, những danh hiệu cao quý nhất đã chính thức lộ diện: ngôi vị Hoa khôi Báo chí thuộc về Nguyễn Thị Khánh Huyền (SBD 06), cùng với đó là Nguyễn Lê Kỳ Anh (SBD 15) - Á khôi 1 và Nguyễn Hà My (SBD 13) - Á khôi 2.
Anh Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng ban Truyền thông Press Beauty 2025, chia sẻ ngay sau phần thi: “Các bạn thí sinh đều đã nỗ lực hết sức mình qua những vòng thi của Press Beauty 2025 và thể hiện nhiều khía cạnh mới của bản thân cho công chúng. Mình tin rằng mỗi cô gái của chúng ta đều là những bông hoa pha lê xinh đẹp, toả sáng rực rỡ, họ đã đi qua một hành trình dài và gặt hái được những thành quả xứng đáng”. Trên cương vị thành viên Ban Tổ chức, anh Hoàng Việt thể hiện sự hài lòng với kết quả chung cuộc.
Cuộc thi khép lại với những cảm xúc trọn vẹn của khán giả, Ban Giám khảo và các thí sinh, để lại ấn tượng sâu sắc về một thế hệ nữ sinh Báo chí đầy năng lượng, bản lĩnh và khát vọng. Họ không chỉ tham gia cuộc thi với mục tiêu chiến thắng, mà còn để truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: vẻ đẹp thật sự sẽ luôn trường tồn khi được dẫn dắt bởi trí tuệ và tấm lòng nhân ái.