Đời sống

‘Mánh khóe’ qua mặt cơ quan chức năng của Tô Thị Ty Na – người mẹ giết con để lấy tiền bảo hiểm

Dựng hiện trường giả 2 con qua đời vì chết đuối, Tô Thị Ty Na nhận số tiền bảo hiểm hơn 4 tỷ đồng nướng vào cờ bạc, nhưng thường xuyên làm 1 việc này trên mạng xã hội để ‘qua mặt cơ’ cơ  quan  chức năng và người thân trong gia đình.

Tối ngày 5/4, Cơ qua cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (44 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người.

bat-nguoi-phu-nu-giet-con-de-truc-loi-bao-hiem-o-quang-nam-le-trung-2025-04-05-1743868207692235033500_11zon

 

Tô Thị Ty Na, nghi phạm giết con, tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Điều tra vụ việc chết người xảy ra ngày 2/1/2023 và nghi phạm là Tô Thị Ty Na và nạn nhân chính là con trai của người này. Kết quả điều tra xác định, hoảng 22h05 ngày 2-1-2023, tại nhà Na, cháu N.V.H. (sinh năm 2017) là con ruột của bà Na chết ở nhà vệ sinh. Cơ quan chức năng xác định, Ty Na đã giết con để trục lợi bảo hiểm.

Dù vậy, sau khi giết con Tô Thị Ty Na vẫn thường xuyên đăng tải những bài viết tiếc thương con trên trang cá nhân Facebook của mình nhằm mục đích lấy lòng thương từ mọi người và ‘qua mặt’ cơ quan chức năng cùng những người thân trong gia đình không hề nghi ngờ.

Cụ thể, trong 1 bài viết đăng ngày 26/4/2022, người phụ nữ này viết: “Mới đây mà đã 1 năm rồi. Nhanh quá con nhỉ, mong con sớm siêu thoát về nơi cõi Phật”.

photo_2025-04-03_16-20-01 (1)

Hoặc 1 bài viết khác có nội dung: “Mong con kiếp sau sống trọn kiếp người. Số trời đã định, mẹ con ta chia ly mãi mãi. Người cõi trần, người cõi âm dương cách biệt. Con the oba bỏ mẹ cõi này, ngàn thu vĩnh biệt chia ly 2 cha con”.

488003048_3542305352566884_6386418616622028338_n

Trước đó ngày 3-4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh, clip đăng tải cảnh rất đông người dân đổ xô đến ngôi nhà của bà Na ở đường Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam. Clip ghi lại cảnh lực lượng công an đến ngôi nhà này và đưa bà Ty Na đi và khám xét chỗ ở.