Đời sống

Tiết lộ chấn động vụ lá phổi bị lấy mất của cô gái bị sát hại dã man: Không có yếu tố buôn bán nội tạng

Các chuyên gia cho biết lá phổi bị mất không có khả năng liên quan đến việc buôn bán nội tạng bởi phổi chỉ có thể ở điều kiện bình thường trong vòng 4-6h, tiết lộ về nơi giấu lá phổi của nạn nhân. 

Những ngày qua vụ việc 1 cô gái chuyển giới bị sát hại dã man rồi bị lấy mất phổi, túi ngực bị lấy ra để bên cạnh khiến mạng xã hội Thái Lan chấn động. Cảnh sát hiện đã bắt được nghi phạm chính là Tongyuan Fu, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và đang trong quá trình tra hỏi.

Theo cảnh sát Thái Lan, những thông tin đang lan truyền trên mạng về việc người đàn ông Trung Quốc lấy phổi của cô gái cho việc buôn bán nội tạng là hoàn toàn sai sự thật. Hiện vẫn đang chờ thêm kết quả từ cơ quan pháp y. 

Liên quan đến chi tiết lá phổi của cô gái chuyển giới này bị lấy mất, Giáo sư Tiến sĩ Wirasak Charoenchaisri cho biết: "Lá phổi bị mất trong trường hợp này không có khả năng liên quan đến buôn bán nội tạng. Bởi vì nếu thực sự lấy để bán thì phải có sự tham gia của các chuyên gia y tế. Các cơ quan nội tạng phải được bảo quản với dung dịch đặc biệt và phải ngâm ở nhiệt độ thấp. Trong khi đó, phổi chỉ có thể để ở điều kiện bình thường trong vòng bốn đến sáu giờ và phải nhanh chóng chuyển đến đơn vị y tế sẵn sàng lưu trữ. Trường hợp này rõ ràng là không phải lấy nội tạng''.

494416294_996574335981117_1291540484741520150_n

Thi thể nạn nhân được phát hiện trong nhà tắm. 

"Vết thương của người đã khuất là một đường thẳng từ cổ đến bộ phận sinh dục, để lấy phổi và tim ra bên ngoài nên xương ngang đã được cắt để mở lồng ngực,. Xương ngang này cứng, nhưng thủ phạm đã có thể cắt được phần xương này, vì vậy có thể thủ phạm đã sử dụng một công cụ lớn, chiếc kéo bằng nhựa mua ở cửa hàng tạp hóa không thể cắt được xương này và chiếc kéo cũng không thể cắt một đường thẳng như trường hợp này. Có thể nghi phạm đã giấu vật chứng''.Giáo sư Tiến sĩ Wirasak Charoenchaisri chia sẻ thêm. 

Trước đó, hiện trường vụ án khiến nhiều người sốc nặng khi Woranan Pannakha hay thường gọi là Note, 25 tuổi, đến từ tỉnh Nong Khai, là 1 người phụ nữ chuyển giới xinh đẹp bị Tongyuan Fu, một người đàn ông Trung Quốc 42 tuổi, sát hại một cách dã man. Cô bị rạch từ cổ đến bộ phận sinh dục, cắt bỏ 2 bên ngực, lấy túi silicon dùng để nâng ngực đặt ra bên ngoài, moi tim đặt lên vai trái của nạn nhân và lấy lá phổi trái. Sau khi sát hại cô gái dã man, Tongyuan Fu đã lau sạch các vết máu trong nhà tắm, đặt vé máy bay và chuẩn bị về nước.

Dtbezn3nNUxytg04avfjZuPWh53zomxQhWorvoLnGbomPD_11zon

Cảnh sát Thái Lan dựng lại hiện trường vụ án. 

Nhiều thông tin cho rằng Tongyuan Fu có lòng căm thù với người chuyển giới. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Tongyuan Fu cho biết chỉ sau khi bị cảnh sát bắt anh mới biết nạn nhân là 1 phụ nữ chuyển giới.

Cũng tại cơ quan công an, Tongyuan Fu thừa nhận rằng lý do giết người xuất phát từ việc nạn nhân từ chối quan hệ tình dục. Cả 2 đã xảy ra tranh cãi dữ dội và ẩu đả. Trong cơn tức giận, Tongyuan Fu đã dùng đầu gối đè lên cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó lôi xác nạn nhân vào phòng tắm. Tongyuan Fu thừa nhận do xem nhiều bộ phim nên muốn biết bên trong xác chết thế nào, vì vậy đã dùng kéo cắt từ bụng xuống ngực.