Những người sống sót sau thảm kịch động đất ở Myanmar ‘kêu cứu’ vì đang rơi vào đường cùng
Những người sống sót sau trận động đất thảm khốc ở Myanmar hiện không có thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn, trong khi mùi tử khí bắt đầu bốc mùi nồng nặc trong không khí.
Các nhóm cứu trợ tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Myanmar cho biết những người còn sống sót họ đang rất cần nơi trú ẩn, thực phẩm và nước uống. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào khoảng trưa ngày 29/3. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể trong đống đổ nát.
Một nhân viên của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế tại Mandalay cho biết: "Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng của trận động đất, người dân hiện lo sợ các cơn dư chấn và phải ngủ ngoài đường hoặc ngoài cánh đồng". "Tuy nhiên, ở các thị trấn và thành phố, không gian an toàn rất khan hiếm. Nhu cầu về lều trại rất cấp thiết, vì ngay cả những người còn nguyên vẹn nhà cửa cũng quá sợ hãi khi ngủ trong nhà."
Các nhân viên cứu hộ đang đưa thi thể ra khỏi đống đổ nát.
IRC cho biết các nhóm cứu trợ của họ phát hiện nhiều người sống sót cũng đang rất cần được chăm sóc y tế, nước uống và thực phẩm.
Cuộc nội chiến ở Myanmar đã làm phức tạp thêm nỗ lực tiếp cận những người bị thương và mất nhà cửa do trận động đất lớn nhất trong một thế kỷ ở quốc gia Đông Nam Á này.
Tại Mandalay, một người dân nói với Reuters rằng mọi người đang cố gắng hết sức để tự tổ chức đào bới thi thể ra khỏi đống đổ nát vì không có đủ thiết bị hoặc đội cứu hộ, và người dân địa phương cũng lo ngại về các cơn dư chấn.
"Mọi người đã quay trở lại bên trong tòa nhà vào ban ngày nhưng vẫn không dám ngủ vào ban đêm", người dân cho biết. "Mọi người vẫn ngủ ngoài trời và bắt đầu bị bệnh ... vì mặt đất bị ánh nắng mặt trời chiếu xuống cả ngày nên rất nóng."
Các nhân viên y tế đang điều trị cho một người sống sót sau trận động đất trên giường ở Myanmar. Sai Aung Main/AFP/Hình ảnh Getty
Truyền thông nhà nước đưa tin số người chết ở Myanmar là 2.065, hơn 3.900 người bị thương và ít nhất 270 người mất tích. Chính quyền quân sự tuyên bố để tang trong một tuần kể từ thứ Hai.
Việc chính quyền quân sự kiểm soát chặt chẽ mạng lưới thông tin liên lạc và thiệt hại về đường sá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác do động đất gây ra đã làm gia tăng thêm những thách thức cho các nhân viên cứu trợ.
Tại Bangkok, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời đang xây dở bị sụp đổ, nhưng họ nhận thức rằng đã gần bốn ngày trôi qua kể từ trận động đất nên khả năng tìm thấy người sống sót ngày càng thấp.
Các nhân viên cứu hộ tại tòa nhà đổ sập ở Thái Lan.
13 người đã được xác nhận tử vong tại công trường xây dựng, với 74 người vẫn mất tích. Tổng số người chết vì động đất ở Thái Lan là 20.
Các quan chức Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết các cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy một số mẫu thép thu thập được từ hiện trường tòa nhà bị sập không đạt tiêu chuẩn. Chính phủ đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ sập.