Đời sống

Xôn xao vụ việc bé gái 8 tuổi bị cha mẹ giết chết bằng 'hình phạt' kinh hoàng, xót xa kết quả khám nghiệm tử thi

Cô bé 8 tuổi đã chết 1 cách thương tâm khi bị bố mẹ phạt nhảy trên bạt lò xo trong thời tiết nắng nóng mà không được ăn uống bất cứ thứ gì. Sự việc đang gây xôn xao. 

Daniel Schwarz đã bị kết án 18 năm tù sau khi nhận tội ngộ sát con gái nuôi Jaylin của mình ở Odessa, Texas. Ban đầu Schwarz không nhận tội, tuy nhiên sau khi khi vợ anh, Ashley Schwarz, bị kết tội Giết người vào ngày 1 tháng 5 năm 2023, anh đã thay đổi lời khai và nhận tội. Bồi thẩm đoàn kết án Ashley tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng và cô bị tuyên ba án chung thân vì tội giết người tàn bạo.

Trong bản cáo trạng viết, Schwarz không hề biểu lộ cảm xúc đau buồn trong đám tang con gái mình hay phiên tòa xét xử hình sự vợ mình. Daniel đã phải ngồi tù 313 ngày vì tội ác của mình, thời gian này sẽ được tính vào bản án 18 năm tù của anh ta.

page

Daniel và Ashley Schwarz đã bị kết án trong các phiên tòa xét xử riêng lẻ vì cái chết của con gái nuôi của họ, Jaylin 

Chuỗi sự kiện kinh hoàng này xảy ra cách đây gần năm năm vào ngày 29 tháng 8 năm 2020, khi cảnh sát nhận được 1 cuộc gọi cấp cứu tại nhà của Jaylin. Họ đã đến hiện trường và phát hiện Jaylin đã chết trên tấm bạt lò xo.

Cuộc điều tra về sự kiện kinh hoàng này cho thấy Daniel và Ashley đã không cho Jaylin ăn sáng và ép cô bé nhảy trên bạt lò xo như một hình phạt tàn ác. Cô bé đã nhảy trên tấm bạt lò xo mà không dừng lại trong một thời gian dài.

Lệnh khám xét cho thấy tấm bạt lò xo có nhiệt độ lên tới 110 độ F và mặt đất có nhiệt độ khoảng 150 độ F.  Khoảng hai tháng sau, kết quả khám nghiệm tử thi của Jaylin cho thấy cô bé chết vì mất nước và cái chết của cô được kết luận là một vụ giết người.

Cảnh sát đã bắt giữ cả cha mẹ cô bé vì tội giết người và giam giữ họ tại nhà tù Quận Ector với số tiền bảo lãnh là 500.000 đô la.

Anh chị em của Jaylin đã làm chứng trong phiên tòa xét xử rằng cha mẹ họ thường xuyên phạt họ bằng cách bắt họ nhảy trên bạt lò xo trong nhiều giờ.

96070929-14486261-Jaylin_died_at_just_eight_years_old_after_her_adoptive_parents_c-a-5_1741715567042_11zon

Jaylin bị ép nhảy trên bạt lò xo cho đến chết vì kiệt sức. 

Theo KOSA News, chi nhánh CBS địa phương, Ashley khẳng định rằng cô đã cho các con ăn thịt lợn vào bữa sáng và họ có mang theo nước. Tuy nhiên, thám tử điều tra vụ án này, Trung sĩ Chavez, cho biết Ashley đã nói dối bởi trước đó cô ta nói với anh rằng Jaylin không muốn ăn sáng.

Bên công tố đã bác bỏ lời khẳng định của Ashley rằng có nước, đồng thời cho bồi thẩm đoàn xem những bức ảnh chụp sân nhà họ sau cái chết của Jaylin, cho thấy không có chai nước nào ở bên ngoài.

Jaylin là con của em gái cùng cha khác mẹ của Ashley, cô bé được nhận nuôi sau khi em gái của Ashley rơi vào nghiện ngập. Jaylin đã sống với Daniel và Ashley trong bốn năm. Sự việc này khiến những người làm cha mẹ vô cùng đau lòng và vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn.