Đời sống

Vụ nữ sinh 22 tuổi mất tích từ 27 Tết: Dòng tin nhắn cuối cùng vỏn vẹn 4 chữ tiết lộ sự thật bất thường

Sau tin nhắn cuối cùng với gia đình vào ngày 27 Tết Nguyên Đán, gia đình đã không thể liên lạc với nữ sinh 22 tuổi này. Hiện, cơ quan Công an quận 1 đang xác minh làm rõ vụ việc. 

Theo báo Pháp luật đưa tin ngày 5/2, Công an quận 1 đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ thông tin về vụ việc gia đình trình báo mất liên lạc với nữ sinh 22 tuổi từ ngày 27 Tết Nguyên Đán.

Danh tính người mất tích là Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, quê Đồng Nai) hiện đang là sinh viên năm thứ 4 của 1 trường đại học tại TP.HCM. Theo thông tin từ gia đình, trước khi mất liên lạc, Hằng sống tại ký túc xá trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Ngày 25/1, Hằng gọi điện và thông báo cho gia đình sẽ về quê ăn Tết, tuy nhiên đến ngày 26/1 (tức 27 Tết Nguyên Đán) Hằng lại liên lạc lại với gia đình và cho biết muốn ở lại TP.HCM để tìm việc làm trong dịp Tết.

Tuy nhiên, khi cuộc gọi còn dang dở thì Hằng bất ngờ ngắt máy. Từ đó gia đình không thể liên lạc được với Hằng qua điện thoại, tài khoản mạng xã hội zalo và Facebook cũng không hoạt động.

img-3903-9534-7033jpeg-1738740125251687636831-1738741341534-1738741341791405786604

Chân dung Lìu Ngọc Hằng đang mất liên lạc.

Gia đình đã đến kí túc xá nơi Hằng ở, tuy nhiên phía quản lý ký túc xá cho biết Hằng đã rời đi từ ngày 21/1 và không rõ đi đâu. Cũng theo tiết lộ của gia đình, 4 ngày trước, khi 1 người thân trong gia đình nhắn tin qua Facebook thì có nhận được phản hồi. Tuy nhiên khi gia đình hỏi lý do về việc không liên lạc được những ngày qua thì tài khoản này nhắn lại rằng “để kiểm tra mạng” rồi không trả lời thêm nữa.

Gia đình đã tìm kiếm Hằng ở nhiều nơi, đăng tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ nhưng không có kết quả. Ngày 4/2, gia đình nữ sinh viên đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Hiện, Công an quận 1 đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và làm rõ vụ việc.