Thái độ gay gắt của ông Trump với Ukraine gây lục đục ‘nội bộ’, khơi mào 1 cuộc mâu thuẫn lớn
Những lời chỉ trích ngày càng nặng nề của Tổng thống Donald Trump đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã vấp phải sự phản đối từ một số thành viên Đảng Cộng hòa.
Thái độ căng thẳng gần đây của Tổng thống Donald Trump đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gây ra rạn nứt trong Đảng Cộng hòa, khi một số người đã lên tiếng bảo vệ nhà lãnh đạo thời chiến đang đấu tranh để đẩy lùi cuộc chiến của Nga.
Vài ngày sau khi nhậm chức, ông Trump đã bày tỏ sự chấp thuận rằng Ukraine đã sẵn sàng "thỏa thuận" để chấm dứt cuộc chiến bắt đầu cách đây ba năm khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điều xe tăng tiến qua biên giới. Tuy nhiên, gần đây, ông Trump đã công khai tỏ ra không ưa Ukraine. Trong suốt tuần, ông đã đối xử với ông Zelenskyy như thể ông ta là một đối thủ chính trị tầm thường, phân tích mức độ tín nhiệm của ông này trong các cuộc thăm dò và mô tả Ukraine như một trở ngại cho tiến trình hòa bình.
Thông điệp u ám này có thể phản ánh sự thất vọng của ông Trump khi Ukraine phản đối lời đề nghị của ông về việc Hoa Kỳ khai thác khoáng sản đất hiếm mà nước này sở hữu để đền bù cho hàng tỷ đô la viện trợ mà Hoa Kỳ đã cung cấp trong nhiều năm qua.
Ông Trump ngày càng chỉ trích ông Zelenskyy, nhà lãnh đạo Ukraine.
Ông Michael Waltz, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, đã ám chỉ sự khó chịu của tổng thống trong lần xuất hiện tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) vào thứ 6. Ông cho biết, Tổng thống Trump "đề xuất một thỏa thuận và cử Bộ trưởng Tài chính của chúng tôi ông Scott Bessent đến tận Kyiv để đề xuất, và sau đó chúng ta thấy những lời lẽ hoa mỹ trên phương tiện truyền thông".
Ông Waltz dự đoán mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Ukraine sẽ từ bỏ khoáng sản, xung đột sẽ kết thúc và "chúng ta sẽ có Giải Nobel Hòa bình đặt cạnh tên của Donald J. Trump", ông nói. Nhưng trước tiên, ông Trump cần phải làm trung gian chấm dứt xung đột.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Tư, tổng thống gọi ÔNG Zelenskyy là "kẻ độc tài không có bầu cử" và ám chỉ đến sự nghiệp trước đây của nhà lãnh đạo Ukraine, gọi ông là "diễn viên hài thành công ở mức độ khiêm tốn". Phát biểu với các phóng viên tuần này, ông cũng đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo Ukraine đã bắt đầu cuộc chiến.
Ông Trump tiếp tục đẩy căng thẳng leo thang khi nói với Brian Kilmeade của Fox News rằng ông Zelenskyy "không còn quân bài nào" để đám phán khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn. "Bạn chỉ thấy chán ngấy thôi. Và tôi đã chán ngấy rồi", ông nói.
Không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của ông Trump đối với Đảng Cộng hòa khi ông được đề cử trong ba cuộc bầu cử tổng thống liên tiếp bắt đầu từ năm 2016. Nhưng bằng cách nhắm vào ông Zelenskyy thay vì ông Putin, ông Trump đã mở ra một sự chia rẽ mới giữa phong trào MAGA của ông và một phe trong đảng đã trưởng thành trong thời kỳ tổng thống Ronald Reagan hoặc coi Nga là mối đe dọa lớn.
Nikki Haley, người từng là đại sứ Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và sau đó thách thức ông trong cuộc bầu cử đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024, đã đăng trên mạng xã hội bài viết lên án : "Đây là những luận điểm kinh điển của Nga. Chính xác là những gì ông Putin muốn."
“Thưa Tổng thống, Ukraine không 'bắt đầu' cuộc chiến này,” cựu phó tổng thống của ông Trump, Mike Pence, đã viết trên X. “Nga đã phát động một cuộc xung đột và vô cớ, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.”
Bức ảnh ông Putin trên bìa tờ New York Post.
Phản ứng dữ dội cũng đến từ tờ New York Post do Rupert Murdoch sở hữu, thường là một tờ báo thân thiện với ông Trump. Trang bìa của tờ báo này vào thứ sáu có hình ảnh ông Putin lạnh lùng với tiêu đề: "Tổng thống Trump: Đây là một nhà độc tài."
Tuy nhiên, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ nhóm cử tri của mình, như đã thấy rõ trong CPAC.