Đời sống

Đi mua đồ ăn sáng và không trở về, 1 năm sau gia đình phát hiện điều kinh hoàng về cô giáo mất tích

Sau hơn 1 năm tìm kiếm trong vô vọng, gia đình đã tìm thấy thi thể cô giáo L. trong rừng sâu. 

Theo báo Bình Định, ngày 4/2, sau hơn 1 năm nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng, gia đình ông V.V.L. (ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cuối cùng đã tìm được thi thể con gái mất tích. Theo đó, 1 người dân ở Phú Yên đã phát hiện bộ hài cốt trong rừng sâu và báo cho cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên. Nghi ngờ là của con gái ông V.V.L đã mất tích 1 năm trước nên đã gọi gia đình đến nhận dạng.

Ngay lập tức, vợ chồng ông L. đã vào Phú Yên và xác định quần áo cùng các vật dụng khác chính là của con gái mình, cô giáo V.T.H.L ((35 tuổi, giáo viên môn Toán, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tây Sơn).

edit-47655995310779684043733448470384066473575499n-17388138363081747726672-1738815441751-17388154419571324672490

Hài cốt của cô giáo V.T.H.L. được tìm thấy trong rừng sâu (Ảnh: page Tuy Hoà).

Trước đó, sáng 12/11/2023, cô L. rời nhà đi mua đồ ăn sáng nhưng không quay trở về. Gia đình đã báo cho cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm, đồng thời cũng đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội nhưng không có hồi âm.

Sau hơn một tháng cô L. mất tích, ngày 24/12/2023, gia đình ông V.V.L. nhận được thông tin có người nhìn thấy cô L. điều khiển xe máy hướng từ huyện Tây Sơn vào thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên thì mất liên lạc. Vào thời điểm trên, người dân địa phương còn cho biết nhìn thấy cô L. bỏ lại xe máy sau đó đi vào rừng sâu nhưng không thấy quay trở ra. Hơn 1 năm qua, gia đình và cơ quan chức năng nhiều lần tìm kiếm ở địa điểm trên nhưng không thấy cô L. ở đó.

Được biết, cô L. dạy môn Toán ở trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tây Sơn. Cô L. có chồng và 1 con trai nhỏ. Sự ra đi đột ngột của cô giáo L. khiến gia đình và đồng nghiệp, học sinh không khỏi xót xa.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân cô L. mất tích và tử vong.