Giải trí

Hỗn loạn sau đêm chung kết Miss Grand International 2024: Phía Miss Grand Myanmar ném vương miện, đòi tác động vật

Hỗn loạn sau đêm chung kết Miss Grand International 2024: Phía Miss Grand Myanmar ném vương miện, đòi tác động vật

Đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn không khác gì ‘phiên chợ’ sau đêm chung kết Miss Grand International 2024 khiến nhiều người ngán ngẩm. 

Tối ngày 25/10, đêm chung kết Miss Grand International 2024 khép lại với chiến thắng của đại diện Ấn Độ - Rachel Gupta. Các vị trí Á hậu lần lượt còn lại gồm đại diện Philippines, Myanmar, Pháp, Brazil.

Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, phía đại diện Myanmar cảm thấy không hài lòng về kết quả. Mỹ nhân Thae Su Nyein thể hiện rõ thái độ không hài lòng khi chỉ được gọi tên ở vị trí Á hậu 2. Cô nàng liên tục khóc, thất thần tỏ vẻ khó chịu khi chụp ảnh. Sau đó, Giám đốc quốc gia của Miss Grand Myanmar - ông SoeMin Tun cũng nổi giận, cầm vương miện á hậu của Thae Su Nyein tính ném xuống đất nhưng may mắn có một người ngăn lại.

gysc8uwamu1-81w6mrws7w2-pgjjmmpo993

Đáng chú ý, khi ê kip Miss Grand Myanmar đi ra ngoài, bỏ dự họp báo Top 5 thể hiện sự chống đối với chủ tịch Nawat thì có nhiều máy quay hướng về mình. Giám đốc Quốc gia Miss Grand Myanmar "sửng cồ", nổi đóa giơ tay tính tác động lên điện thoại của một người nhưng bị một số người trong ê-kíp cản ngăn giúp cơn nóng giận của SoeMin Tun hạ nhiệt.

Sau khi tạo ra sự hỗn loạn hậu chung kết Miss Grand 2024, đôi bên công chúng sắc đẹp ở các quốc gia tranh cãi nảy lửa. Phía người hâm mộ Myanmar cho rằng Thae Su Nyein xứng đáng đăng quang hơn đại diện Ấn Độ. Song, số khác lại cho rằng tính cách là một trong những yếu tố lớn quyết định đại diện Myanmar chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Đáng chú ý, sau màn tranh cãi này, SoeMin Tun - Giám đốc Quốc gia Miss Grand Myanmar đăng tải trên trang cá nhân bài viết có nội dung thể hiện niềm tự hào khi mang vương miện về cho đất nước. Hành động này của anh khiến nhiều người không khỏi khó hiểu: “Chúng tôi tự hào về nỗ lực mà chúng tôi đã đặt vào cuộc hành trình này và chúng tôi đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này. Với sự phấn khích, thần kinh và lòng biết ơn to lớn, chúng tôi sẵn sàng cống hiến hết mình, tự hào mang Myanmar trên ngực và luôn luôn ở trong trái tim. Chúng tôi thực sự mong ước giấc mơ của mình trở thành hiện thực bằng cách mang vương miện vàng về cho Myanmar", SoeMin Tun chia sẻ.