Đời sống

Chồng đi tù 15 năm, vợ vẫn sinh 4 con, 100% đều là con của chồng, cách tạo ra em bé rất 'vi diệu'

Chồng đi tù 15 năm, vợ vẫn sinh 4 con, 100% đều là con của chồng, cách tạo ra em bé rất 'vi diệu'

Dù bị giam trong tù 15 năm, nhưng người đàn ông này vẫn có thể sinh với vợ 4 người con khiến nhiều người sửng sốt. Làm cách nào họ có thể thực hiện được chuyện này?

Năm 2022, 1 sự việc hi hữu đã gây xôn xao dư luận Palestine liên quan đến chuyện 1 tù nhân ngồi tù suốt 15 năm nhưng anh ta vẫn có thể sinh với vợ 4 người con, 100% đều là con của anh ta.

Năm 2006, Rafat Al-Qarawi bị bắt vì tham gia hoạt động khủng bố và bị tuyên án 15 năm tù. Trong suốt thời gian này Rafat không được gần gũi vợ, tuy nhiên vợ anh vẫn đẻ ‘sòn sòn’ 4 đứa con. Theo tiết lộ của Rafat, để tạo ra những đứa con, anh đã cho tinh trùng vào các túi đựng rồi tuần ra ngoài trại giam cho vợ. Ngay lập tức, người vợ sẽ tới thẳng một phòng khám vô sinh để tiến hành thụ tinh.

"Nhà tù cho phép tù nhân đưa người nhà những túi đồ chứa vài món. Tôi thường cho tinh trùng vào túi và đưa ra ngoài qua khu vực căng tin. Cách làm này giống như việc bạn mua món đồ gì đó rồi gửi cho gia đình. Một số tù nhân như tôi cũng thử làm cách này. Họ xuất tinh vài giây trước khi quản giáo gọi tên và đặt nó trong túi đựng, bọc lại, đánh dấu để gửi cho người thân vào mỗi lần thăm", cựu tù nhân người Pakistan kể lại.

Capture

Cũng theo tiết lộ của cựu tù nhân này, anh ta thường dán kín túi đựng để lính canh không phát hiện thấy những điều bất thường. Sau khi nhận được túi đồ, vợ của anh sẽ đến trung tâm y tế Razan để tiến hành thụ tinh, và đó chính là cách họ có với nhau 4 đứa con trong thời gian 15 năm Rafat ngồi tù.

kho-tindocx-1643188303703_11zon

Những tiết lộ của cựu tù nhân này khiến giới y khoa sửng sốt. Nhiều người cho rằng câu chuyện này quá phi lý bởi sau khi thoát ra khỏi cơ thể người, tinh trùng chỉ có thể sống được khoảng thời gian rất ngắn, chỉ tính bằng giây và tối đa là vài phút. 

Theo Palestine Media Watch, hơn 100 đứa trẻ từng được sinh ra bằng cách này. Thậm chí, phương pháp trên từng được đề cập trong một bối cảnh của bộ phim "Amara". Trong phim có nhắc tới việc nhân vật chính cho biết cô được sinh ra nhờ tinh trùng của người cha ngồi trong tù tuồn ra ngoài gửi cho vợ. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn bán tin bán nghi về tính xác thực của câu chuyện này.