Đời sống

Người dân sống sát vách mái ấm Hoa Hồng ở TPHCM xót xa chia sẻ về việc hàng loạt trẻ em bị bạo hành

Người dân sống sát vách mái ấm Hoa Hồng ở TPHCM xót xa chia sẻ về việc hàng loạt trẻ em bị bạo hành

Những chia sẻ của các nhà hào tâm và người dân sống sát vách mái ấm Hoa Hồng ở TPHCM nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Suốt những giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip các em bé được nuôi dưỡng tại mái ấm Hoa Hồng ở TPHCM bị bảo mẫu tên Tuyền bạo hành. Cụ thể, trong quá trình chăm sóc các cháu bé (phần lớn từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi), bà thản nhiên dùng tay xách người, ném lật úp lên nệm, đánh vào tay chân … Thậm chí, bà Tuyền còn ngồi lên người các trẻ sơ sinh, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh đến chảy máu miệng.

Nguoi-dan-song-sat-vach-mai-am-hoa-hong-o-tphcm-xot-xa-chia-se-ve-viec-hang-loat-tre-em-bi-bao-hanh
Hình ảnh các bé bị bạo hành tại Mái âm Hoa Hồng. Ảnh: Thanh Niên.

Trước hành động trên của bà Tuyền, nhiều người nhận định mái ấm Hoa Hồng như “địa ngục trần gian”. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ngày 4/9 Công an quận 12 phối hợp cùng các ngành đoàn thể vào cuộc xác minh, điều tra, làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguoi-dan-song-sat-vach-mai-am-hoa-hong-o-tphcm-xot-xa-chia-se-ve-viec-hang-loat-tre-em-bi-bao-hanh-2
Cơ quan chức năng đến có mặt tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Công an nhân dân

Về phía các nhà hảo tâm, khi biết được các cháu bé bị bạo hành, ai nấy đều vô cùng bàng hoàng. Theo bà Mai Chi (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), sáng nay bà đọc thấy báo chí đăng tin các bé bị đánh đập tại cơ sở này, bà vô cùng xót thương.

“Tôi thấy mấy bé bị bạo hành mà đau xót, không chịu nổi. Tôi không ngờ một mái ấm nuôi dưỡng trẻ mà lại có những bảo mẫu hành động như vậy”, bà Mai Chi cho hay.

Nguoi-dan-song-sat-vach-mai-am-hoa-hong-o-tphcm-xot-xa-chia-se-ve-viec-hang-loat-tre-em-bi-bao-hanh-5
Bà Chi Mai xót xa khi thấy cảnh các bé bị bạo hành tại Mại ấm Hoa Hồng. Ảnh: Dân Trí

Được biết, mỗi tháng, bà Mai Chi cùng gia đình sẽ thay phiên nhau đưa tã, sữa đến cho các cháu. Khi đến cơ sở, quà bánh sẽ được tiếp nhận bên dưới, sau đó các nhà hảo tâm được lên trên phòng để thăm trẻ.

“Những lúc đến, tôi thấy các bé quấn quýt thì nghĩ là chúng thiếu tình thương của cha mẹ, nên thấy ai cũng mừng. Không ngờ cuộc sống của các bé ở đây lại tệ bạc, bị đánh đập như vậy”, bà Mai Chi tâm sự.

Chia sẻ về vụ việc các cháu nhỏ bị bạo hành, ông Lê Triệu Phong (50 tuổi, ngụ quận 12) – người sống sát vách cơ sở cho biết sở hoạt động kín bên trong, ông không hay biết về việc trẻ em bị bạo hành.

“Thường ngày thấy các bảo mẫu mặt mũi hiền lành, tôi không nghĩ các cô lại đánh đập các cháu như thế. Sáng nay công an tới đông, tôi hỏi mới vỡ lẽ, cảm thấy bất ngờ, xót xa quá”, ông Phong cho hay.

Nguoi-dan-song-sat-vach-mai-am-hoa-hong-o-tphcm-xot-xa-chia-se-ve-viec-hang-loat-tre-em-bi-bao-hanh-1
Các bài đăng về các bé tại Mái âm Hoa Hồng trên TikTok. Ảnh cắt ra từ clip

Theo tìm hiểu, mái ấm Hoa Hồng từ lâu đã xuất hiện thông tin trái chiều trên mạng xã hội liên quan đến nguồn gốc, hoạt động nuôi dạy trẻ mồ côi. Ngoài chăm sóc trẻ, chủ cơ sở còn có các hoạt động kêu gọi từ thiện, tạo lập 1 số kênh Youtube, Facebook, đăng công khai số tài khoản cá nhân để kêu gọi cho các hoạt động ở nơi này.