Đời sống

Netizen xót xa về clip bé trai bất chấp nước lũ cao 3-4m, ngụp lặn bơi ra xin chai dầu gió về cho bà

Netizen xót xa về clip bé trai bất chấp nước lũ cao 3-4m, ngụp lặn bơi ra xin chai dầu gió về cho bà

Nhìn thấy khoảnh khắc bé trai khoảng 3-4 tự bơi ra chỗ thuyền cứu trợ, và chỉ xin một lọ dầu gió về cho bà, cư dân mạng không khỏi xót thương.

Suốt những giờ qua, cư dân mạng bàn tán rôm rả về clip một cậu bé ở thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên bơi giữa dòng nước lũ cao 3-4m,  ra chỗ thuyền cứu trợ nhưng chỉ xin một chai dầu gió về cho bà. 

Netizen-xot-xa-ve-clip-be-trai-bat-chap-nuoc-lu-cao-3-4m-ngup-lan-boi-ra-xin-chai-dau-gio-ve-cho-ba-1
Netizen-xot-xa-ve-clip-be-trai-bat-chap-nuoc-lu-cao-3-4m-ngup-lan-boi-ra-xin-chai-dau-gio-ve-cho-ba-2
Netizen-xot-xa-ve-clip-be-trai-bat-chap-nuoc-lu-cao-3-4m-ngup-lan-boi-ra-xin-chai-dau-gio-ve-cho-ba
Ảnh cắt ra từ clip

Thấy vậy, đoàn cứu trợ liền đưa dầu gió và ngỏ ý muốn đưa thêm túi thuốc nhưng cháu bé từ chối vì sợ sẽ khó bơi hơn. Anh Duy Hồng (quê Bắc Giang), chủ nhân đoạn clip cho biết: “Chỗ chúng tôi gặp cậu bé, nước ngập sâu 3-4m. Lúc này, cậu bé đang bám tay lên cửa sổ. Tôi bảo với cậu bé đợi để tôi chèo thuyền vào, nhưng cháu nói cháu biết bơi, để cháu tự bơi ra.

Ra tới thuyền, cháu bảo chỉ xin một lọ dầu gió về cho bà. Chúng tôi muốn đưa túi thuốc cho cháu nhưng cháu bảo, cầm cả túi khó bơi. Rồi cậu bé bơi vào bờ. Mặc dù biết các cháu sống ở vùng sông nước bơi rất giỏi, nhưng hình ảnh đó khiến chúng tôi xúc động”.

Trước khoảnh khắc đáng yêu trên, đa số cư dân mạng đều dành lời khen cho sự tự lập, hiếu thảo của cậu bé và gửi lời cảm ơn đoàn cứu trợ. Nhiều người còn cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất sau cơn bão số 3. 

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận cư dân mạng thắc mắc, trách móc sao không ai trong đoàn nhường áo phao lại cho cháu bé. Nói về việc này, anh Hồng phân trần, 

có rất nhiều đoàn cứu trợ vào thôn Thổ Hà để giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn. Đoàn của anh chỉ mang theo duy nhất thuốc chữa bệnh để đi phát cho người dân.

“Có rất nhiều người thắc mắc sao không ai trong đoàn nhường áo phao cho cháu bé, sao không cho thứ khác mà chỉ có mỗi thuốc. Thú thực, chúng tôi không biết bơi, nên áo phao được mọi người ở bên ngoài đưa cho để mặc, nhằm đảm bảo an toàn.

Chiều hôm đó, có rất nhiều đoàn thiện nguyện cùng đi về làng Thổ Hà. Riêng đoàn của tôi thì chỉ phát thuốc, còn các đoàn khác thì phát áo phao và đồ ăn”, anh Hồng cho hay.

Không chỉ thế, người đàn ông này cũng chia sẻ hình ảnh cháu bé nhận được áo phao cùng nhiều nhu yếu phẩm từ một nhóm thiện nguyện khác. Ngay sau đó, một số người cũng lên tiếng minh oan cho nhóm thiện nguyện, tài khoản D.L cho biết, “Ở Thổ Hà quê hương em từ bé đã được học bơi và biết bơi rồi mọi người ạ. Mọi người đừng ném đá nhóm thiện nguyện mà tội họ. Cảm ơn đoàn anh và tất cả các mạnh thường quân”.