Đời sống

Netizen xót xa khi thấy cảnh hàng nghìn cuốn sách vở của học sinh được phơi dọc hai bên đường sau lũ

Netizen xót xa khi thấy cảnh hàng nghìn cuốn sách vở của học sinh được phơi dọc hai bên đường sau lũ

Đoạn clip ghi lại cảnh hai bên đường ở Yên Bái gần như được phủ kín bởi sách vở, nhiều quyển vẫn còn lấm lem bùn đất... khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh hàng nghìn cuốn sách vở của học sinh được các thầy cô thuộc trường Tiểu học & THCS Đào Thịnh (Yên Bái) mang ra phơi dọc hai bên đường.

“Đây các bạn ạ, sách vở của các cháu học sinh bị ngập nước và phơi la liệt trên đường ở bên ngoài cổng trường xã Đào Thịnh. Năm học mới đã bắt đầu, nhưng sách vở của các cháu đều bị ngập nước ướt hết nên phải phơi nắng cho khô xem có tận dụng, khắc phục được phần nào hay không”, người trong clip cho hay.

Netizen-xot-xa-khi-thay-canh-hang-nghin-cuon-sach-vo-cua-hoc-sinh-duoc-phoi-doc-hai-ben-duong-sau-lu
Thầy cô phơi loạt sạch vở cho học sinh sau lũ. Ảnh: Dân Trí

Ngay dưới bài đăng, đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự xót xa và mong muốn liên hệ với điểm trường để gửi các bộ sách giáo khoa, tập bút và dụng cụ học tập lên cho các cháu để kịp năm học mới.

“Thương quá, con gái mình cũng đang vào năm học mới, nhìn cảnh này sao mà xót xa”

“Đến bao giờ mới ổn định lại đây. Mong các con sẽ được mọi người giúp đỡ để có đầy đủ đồ cơ bản để học tập”

“Hic, nhìn mà nghẹn luôn. Mong có thông tin nhà trường để được hỗ trợ chút quà cho các cháu ạ”,…

Chia sẻ về tình cảnh trên với báo Dân Trí, bà Vũ Ngọc Mai, công chức thống kê văn phòng UBND xã Đào Thịnh cho biết, địa phương có 2 điểm trường gồm trường mầm non và trường Tiểu học & THCS Đào Thịnh.

Netizen-xot-xa-khi-thay-canh-hang-nghin-cuon-sach-vo-cua-hoc-sinh-duoc-phoi-doc-hai-ben-duong-sau-lu-3
Ảnh: Dân Trí

Được biết, trước khi lũ về, giáo viên trong trường vừa mang về một lượng lớn sách giáo khoa. Tuy nhiên, trải qua nhiều ngày mưa lũ, nước ngập tới bàn ghế học sinh, gây ngập úng toàn bộ số sách vở. 

Đến khi nước rút, các thầy cô trong trường nhanh chóng vệ sinh rửa sạch bùn đất bám trên sách rồi mang đi phơi khô với hy vọng “cứu được phần nào hay phần đó”. Nhưng trên thực tế, việc sử dụng lại sách là không khả thi.

Theo thông tin từ bà Mai, thời gian gần đây, có nhiều mạnh thường quân từ các tỉnh thành đến xã Đào Thịnh để ủng hộ vở học sinh và sách giáo khoa. Tuy nhiên, khi lãnh đạo UBND xã sang trao đổi với hiệu trưởng nhà trường và được biết hiện học sinh sử dụng các bộ sách giáo khoa khác nhau nên tạm thời phía trường đang chờ hỗ trợ từ phía Sở giáo dục.

Netizen-xot-xa-khi-thay-canh-hang-nghin-cuon-sach-vo-cua-hoc-sinh-duoc-phoi-doc-hai-ben-duong-sau-lu-2
Các mạnh thường quân gửi đồ dùng học tập hỗ trợ các em học sinh. Ảnh: Internet

“Các cháu học sinh trong xã hiện rất cần bút, vở học sinh, khẩu trang, kính mắt để chống bụi do các tuyến đường sau bão rất bụi bặm, dép tổ ong để thuận tiện đi lại, dễ vệ sinh”, bà Mai cho biết.