Đời sống

Cuộc sống hôn nhân hiện tại của người đàn bà góa và chồng trẻ 27 tuổi ở Hà Giang sau 8 năm gắn bó

Cuộc sống hôn nhân hiện tại của người đàn bà góa và chồng trẻ 27 tuổi ở Hà Giang sau 8 năm gắn bó

Sau 8 năm về chung một nhà, người đàn bà góa 54 tuổi và trai tân 27 tuổi vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc.

Trước đó, cư dân mạng bàn tán rôm rả về chuyện tình tựa trên phiam giữa anh Thào Mí Sình (SN 1997) và chị Vừ Thị Vư (SN 1970) ở Hà Giang. Được biết, trước khi về ở với anh Sình, chị Thị Vư đã có 1 đời chồng và 4 người con. 

Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-cu-nguoi-dan-ba-goa-va-chong-tre-kem-27-tuoi-o-ha-giang-sau-8-nam-gan-bo

Chia sẻ về cơ duyên gặp được chị Vư, anh Sình cho biết: “Chúng tôi quen nhau khi đi làm thuê cùng chỗ. Thời gian đầu, tôi gọi vợ bằng cô xưng cháu. Đến lúc tiếp xúc thân thiết hơn, tôi mới nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với vợ nên đã quyết định thổ lộ tình cảm. Vợ cũng đồng ý ngay nên dọn về ở chung mà không cần làm đám cưới”.

Kể về hoàn cảnh của mình, anh Sình tâm sự rằng: “Trước kia bố tôi mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác nên tôi mồ côi từ nhỏ. Vậy nên, tôi rất khao khát có được tình cảm gia đình bền chặt, gắn bó”.

Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-cu-nguoi-dan-ba-goa-va-chong-tre-kem-27-tuoi-o-ha-giang-sau-8-nam-gan-bo

Về phía chị Vư, chị cũng không nhớ ngày ấy được tỏ tình như thế nào, chỉ biết là “ưng nhau rồi thì về ở cùng nhau thôi”. Đến hiện tại, sau 8 năm sống chung một nhà, cả hai vẫn giữ được tình cảm êm ấm, hạnh phúc như lúc mới quen.

Khi được hỏi về dự định có con cái, anh Sình bộc bạch: “Tôi cũng muốn có con nhưng vợ bảo không đẻ được nữa rồi. Tôi cũng có ý định xin một em bé về làm con nuôi và vợ cũng đã đồng ý. Em trai tôi có 2 người con trai, nên có ý định nhận một đứa về nuôi”.

Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-cu-nguoi-dan-ba-goa-va-chong-tre-kem-27-tuoi-o-ha-giang-sau-8-nam-gan-bo-3

Mới đây, vợ chồng chị còn được các mạnh thường quân giúp đỡ để ổn định, cải thiện cuộc sống sung túc hơn khi có thêm một ngôi nhà khang trang và có gà, lợn để chăn nuôi. 

Hàng ngày, chị Vư ở nhà làm nương, chăn nuôi gà vịt còn anh Sình đi khiêng vác sắt vụn ở chợ phiên, cách nhà khá xa. Anh chia sẻ, mỗi ngày cũng được 200.000 đồng, đưa hết cho vợ giữ để lo ăn uống sinh hoạt. 

Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-cu-nguoi-dan-ba-goa-va-chong-tre-kem-27-tuoi-o-ha-giang-sau-8-nam-gan-bo-2

Trước đó, trong một bài chia sẻ với tạp chí điện tử Người đưa tin về chuyện tình của mẹ, Thị Mỉ (SN 2000) - con gái út của chị Vư cho biết: “Hồi ấy người ta bàn tán ra vào khiến gia đình em áp lực vô cùng. Chị gái em ở xa cũng phải chạy về để bàn bạc, động viên mẹ vượt qua tất cả. Chúng em đã lớn, có gia đình riêng, bố thì mất từ lâu nên mẹ côi cút một mình nhiều năm rồi. Chúng em chẳng đỡ đần được gì, mẹ vẫn phải đi Trung Quốc kiếm tiền. Vì thế mẹ có người để bầu bạn, chăm sóc thì còn gì tuyệt hơn.

Chúng em nói với mẹ rằng hạnh phúc của mẹ quan trọng hơn tất cả. Còn chuyện thiên hạ nói gì thì mặc kệ họ. Chúng em chỉ mong mẹ được hạnh phúc bên dượng là đủ rồi”.