Đời sống

Lý do người đàn ông ‘đẹp trai nổi tiếng khắp vùng’, có 30 người vợ nhưng cuối đời phải sống côi cút

Lý do người đàn ông ‘đẹp trai nổi tiếng khắp vùng’, có 30 người vợ nhưng cuối đời phải sống côi cút

Hiện tại, người đàn ông này đang sống một mình trong căn nhà lụp xụp trên một mảnh đất rộng, tự lao động kiếm sống nuôi thân.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán rôm rả về việc chú Hai - người đàn ông sống ở miền Tây có đến 30 người vợ, ai cũng vô cùng xinh đẹp. Theo chia sẻ của hàng xóm, sau khi vợ bỏ đi hết, hiện chú sống lủi thủi một mình trong căn nhà lụp xụp trên mảnh đất rộng. 

“Tôi thấy chú từng khoe có khoảng 30 vợ, cô nào cũng đẹp”, người hàng xóm nói.

Lúc mới nghe thông tin chú Hai chia sẻ, ai cũng tỏ ý nghi hoặc. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ, mọi người mới ngạc nhiên vì thực sự chú từng có đến 30 người vợ nhờ sở hữu vẻ ngoài soái ca, lãng tử. 

“Hồi trẻ, chú ấy sở hữu nhan sắc thuộc dạng soái ca và lãng tử! Đi đâu chú cũng được mọi người mê mệt cái vẻ đẹp điển trai đậm chất miền Tây. Thậm chí chú còn nổi tiếng cả vùng, đi đâu cũng có người đi theo”, người hàng xóm cho hay.

Ly-do-nguoi-dan-ong-dep-trai-noi-tieng-khap-vung-co-30-nguoi-vo-nhung-cuoi-doi-phai-song-coi-cut

Nói về định nghĩa “vợ” của chú Hai, người này chia sẻ thêm: “Hào hoa và lãng tử nên chú Hai có rất nhiều vợ. Chú nhiều đến mức giờ chẳng nhớ có khoảng bao nhiêu vợ. Tất nhiên ‘vợ’  theo nghĩa của chú Hai nói là người sống chung với chú chứ không phải theo nghĩa của pháp luật có đăng ký kết hôn. Tôi thấy chú từng khoe có khoảng 30 cô vợ, cô nào cũng đẹp”.

Ly-do-nguoi-dan-ong-dep-trai-noi-tieng-khap-vung-co-30-nguoi-vo-nhung-cuoi-doi-phai-song-coi-cut-1

Khi được hỏi lý do từng có đến 30 người vợ, chú Hai tâm sự: “Ngày xưa cứ ai theo là tôi đồng ý làm chồng. Tôi cứ nghĩ mình đẹp nên họ chung tình với mình. Nào ngờ, cứ cưới nhau được một thời gian họ lại bỏ đi. Đó là lý do vì sao tôi có 30 người vợ và nhiều con cháu mà cuối đời phải sống côi cút. Âu cũng là số, là cái giá mà tôi phải trả khi đào hoa quá”.

Về nguyên nhân bị vợ bỏ liên tục, chú Hải cho hay: "Tôi cũng không rõ vì sao họ bỏ đi. Tôi từng hỏi lý do nhưng tất cả đều trả lời hết duyên. Nghe vậy, tôi cũng hiểu biết lỗi thuộc về mình. Có thể, tôi không lo được cho họ cuộc sống đủ đầy, hoặc có thể họ muốn tôi mãi là của họ song khi đó tôi lại không làm được”.

Ly-do-nguoi-dan-ong-dep-trai-noi-tieng-khap-vung-co-30-nguoi-vo-nhung-cuoi-doi-phai-song-coi-cut-3

Hiện tại, chú Hai một mình tự bươn chải kiếm sống nuôi thân. Mỗi ngày, chú đều đi nhặt ve chai, hay có ai thuê gì làm đấy. Thậm chí, chú còn xin lại quần áo cũ của người ta bỏ đi rồi tự may vá cho bản thân.