Đời sống

Quá trình nữ sát nhân mang khuôn mặt thiên thần sát hại 2 người chồng, mẹ chồng và con gái ruột

Quá trình nữ sát nhân mang khuôn mặt thiên thần sát hại 2 người chồng, mẹ chồng và con gái ruột

Nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, không ai có thể ngờ người phụ nữ này lại là một nữ sát nhân khét tiếng, liên tiếp giết 4 người trong gia đình.

Trong mắt mọi người, Anjette Lyles ở Mỹ là một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng và quyến rũ. Dẫu vậy, đằng sau khuôn mặt hiền lành, dễ mến đó lại là một tâm hồn độc ác nhiều mưu mô.

Qua-trinh-nu-sat-nhan-mang-khuon-mat-thien-than-sat-hai-2-nguoi-chong-me-chong-va-con-gai-ruot-10

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân đầu tiên của Anjette Lyles là Ben Lyles – người chồng đầu tiên. Vào năm 1951, sau 3 năm kết hôn, Ben đột nhiên lâm bệnh với các triệu chứng gồm mệt mỏi, buồn nôn và đau dạ dày.

Điều đáng nói, dù các bác sĩ cố gắng chữa trị cho Ben nhưng không tìm được nguyên nhân gây bệnh. Do vậy, đến ngày 25/1/1952, ông đã qua đời trước sự xót thương của mọi người.

Nhiều người cho rằng, Anjette đầu độc chồng xuất phát từ việc cặp đôi thường cãi nhau. Hơn nữa, nữ sát nhân cứ tưởng rằng sau khi Ben qua đời thì nhà hàng gia đình sẽ thuộc về mình. Chính vì thế, Anjette đã không chút ngần ngại ra tay với chồng.

Qua-trinh-nu-sat-nhan-mang-khuon-mat-thien-than-sat-hai-2-nguoi-chong-me-chong-va-con-gai-ruot-4

Tuy nhiên, Anjette lại không biết rằng khi còn sống, ông Ben đã âm thầm bán nhà hàng do gặp khó khăn về tài chính. Sau khi biết được tình hình, Anjette cố gắng làm việc để mua lại được nhà hàng và đổi thành tên của mình.

Đến năm 1955, Anjette tái hôn với phi công Joe Neal Gabbert. Nhưng cuộc hôn nhân kéo dài chưa bao lâu thì ông cũng qua đời sau khi thực hiện một ca phẫu thuật nhỏ ở cổ tay.

Sau khi chồng thứ hai chết, Anjette nhận được khoản tiền bảo hiểm lớn và dùng để mua nhà mới, ô tô mới. Và chỉ vài tháng sau khi trở thành góa phụ lần 2, Anjette đã bắt đầu hẹn hò người mới.

Tiếp đến, Anjette đón bà Julia Lyles (tức mẹ của Ben Lyles) về sống cùng rồi ra tay sát hại để làm giả di chúc để thừa kế tất cả tài sản, tiền tiết kiệm của bà. Tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch của nữ sát nhân.

Thậm chí, Anjette còn thẳng tay giết hại con gái ruột tên Marcia (con chung với Ben Lyles). Được biết, vào năm lên 9 tuổi, cô bé qua đời vì suy thận nhưng Anjette không chút đau buồn.

Qua-trinh-nu-sat-nhan-mang-khuon-mat-thien-than-sat-hai-2-nguoi-chong-me-chong-va-con-gai-ruot-9

Không lâu sau, tội ác của Anjette bị phơi bày khi một nhân viên phục vụ bàn phát hiện chất độc trong nhà hàng. Cụ thể, khi được nhân viên hỏi thông tin món đồ, Anjette nói đó là thuốc diệt côn trùng. 

Trước thái độ lo lắng và nội dung câu trả lời của Anjette, người nhân viên cảm thấy nghi ngờ. Bởi trong nhà hàng chưa từng có côn trùng phá hoại. Vì vậy, người nhân viên đã gửi thư nặc danh tới cảnh sát để họ vào cuộc điều tra Anjette.

Qua-trinh-nu-sat-nhan-mang-khuon-mat-thien-than-sat-hai-2-nguoi-chong-me-chong-va-con-gai-ruot-6

Sau một thời gian điều tra, nữ sát nhân Anjette bị cảnh sát bắt giữ vì tội đầu độc, sát hại 4 người trong gia đình. Vào năm 1958, ả bị tuyên án tử hình và trở thành người phụ nữ da trắng đầu tiên bị xử tử tại bang Georgia. 

Tuy nhiên, sau đó, ả bị mất trí nên được đưa vào trại tâm thần thay vì phải chịu phán quyết cuối cùng. Năm 1977, nữ sát nhân mang gương mặt thiên thần chết vì đau tim ở tuổi 52.