Đời sống

Chuyện hy hữu: Sau 2 giờ được tuyên bố đã chết, cụ bà 74 tuổi bất ngờ thở lại ở nhà tang lễ

Chuyện hy hữu: Sau 2 giờ được tuyên bố đã chết, cụ bà 74 tuổi bất ngờ thở lại ở nhà tang lễ

Trong lúc đặt cụ bà lên bàn tại nhà tang lễ để chuẩn bị cho việc tẩm liệm, một nhân viên hốt hoảng phát hiện cụ bà thở lại.

Theo CNN đưa tin, vào ngày 3/6, cụ bà Constance Glantz (74 tuổi) sinh ra ở thị trấn nhỏ Waverly thuộc tiểu bang Nebraska, miền trung Mỹ đã thở lại sau 2 giờ được tuyên bố đã chết. 

Chuyen-hy-huu-sau-2-gio-duoc-tuyen-bo-da-chet-cu-ba-74-tuoi-bat-ngo-tho-lai-o-nha-tang-le

Được biết, suốt những năm qua, cụ bà Constance Glantz sống tại viện dưỡng lão The Mulberry và đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 44 phút ngày 3/6. Ngay khi biết tin, các nhân viên viện dưỡng lão nhanh chóng đưa cụ bà đến nhà tang lễ Butherus-Maser & Love tại thành phố Lincoln để tiến hành hỏa táng.

Chuyen-hy-huu-sau-2-gio-duoc-tuyen-bo-da-chet-cu-ba-74-tuoi-bat-ngo-tho-lai-o-nha-tang-le-2

Tuy nhiên, trong lúc đặt bà Glantz lên bàn tại nhà tang lễ để chuẩn bị cho việc tẩm liệm, một nhân viên hốt hoảng phát hiện cụ bà đã thở lại. Thấy vậy, người này đã lập tức gọi 911 và đưa bà đến một bệnh viện địa phương. 

Chuyen-hy-huu-sau-2-gio-duoc-tuyen-bo-da-chet-cu-ba-74-tuoi-bat-ngo-tho-lai-o-nha-tang-le-1

Cảnh sát địa phương thông tin, cuộc gọi được thực hiện vào lúc 11 giờ 45 phút, 2 giờ sau khi bà Glantz được tuyên bố đã chết. Không lâu sau, cảnh sát đã liên lạc thông báo tình hình cho gia đình cụ bà, đồng thời khởi động điều tra. 

“Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể tìm ra bất kỳ ý đồ phạm tội nào của viện dưỡng lão nhưng cuộc điều tra đang diễn ra. Đây là vụ việc rất hy hữu mà tôi chưa từng thấy trong 31 năm làm nghề”, cảnh sát Houchin cho biết.

Bên cạnh đó, cảnh sát Houchin còn thông tin thêm rằng, hiện chưa rõ có bao nhiêu người chứng kiến khoảnh khắc bà Constance Glantz qua đời tại viện dưỡng lão và lúc bà thở lại tại nhà tang lễ. Nhưng thông thường, sẽ có ít nhất 2 người tham gia vào việc vận chuyển tử thi.

Hơn nữa, bà Glantz được an dưỡng cuối đời tại viện dưỡng lão và cái chết của bà không thuộc trường hợp cần một nhân viên điều tra tử thi hay cảnh sát đến để kiểm tra.

“Đó là cái chết của một bệnh nhân được dự báo trước. Một bác sĩ đã theo dõi bà ấy trong 7 ngày qua và vị bác sĩ sẵn sàng ký vào giấy chứng tử, không có gì khả nghi vào thời điểm tử vong. Đó là lý do vì sao cảnh sát không cử người đến viện dưỡng lão vào lúc đầu”, ông Houchin lý giải.