Đời sống

Phá cửa cứu trẻ 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô, người đàn ông rụng rời chân tay khi thấy cảnh tượng này

Phá cửa cứu trẻ 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô, người đàn ông rụng rời chân tay khi thấy cảnh tượng này

Vào giây phút phá được cửa xe và nhìn thấy cháu bé, anh Nguyễn Ngọc Thái thấy đau thắt lòng và vô cùng xót thương.

Trước đó, theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 6h20 ngày 29/5, bà ngoại đã đưa cháu T.G.H (5 tuổi, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình) ra xe đưa đón để đi học. Được biết, do tài xế chính đang nghỉ phép nên anh N.V.L (1965, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình lên lái hộ.

Pha-cua-cuu-tre-5-tuoi-bi-bo-quen-tren-oto-nguoi-dan-ong-rung-roi-chan-tay-khi-thay-canh-tuong-nay

Tại thời điểm đó, anh L. điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung 2 đón cháu H. và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L. mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, anh điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến 17h chiều cùng ngày, Trần Đức Anh - cậu ruột đến đón cháu H. nhưng không thấy đâu. Dự cảm không lành, anh cùng cô giáo mới đi tìm khắp nơi trong trường.

Pha-cua-cuu-tre-5-tuoi-bi-bo-quen-tren-oto-nguoi-dan-ong-rung-roi-chan-tay-khi-thay-canh-tuong-nay-3
Cậu ruột cháu bé

Khoảng một lúc sau, khi đang cố gắng tìm H. thì anh Đức Anh mới nghe thấy tiếng mọi người hô hoán rằng cháu bị bỏ quên trên xe. “Đang loay hoay đi tìm, tôi nghe thấy tiếng hô cháu G.H gặp chuyện ở phía bên ngoài. Tôi vội vàng chạy ra ngoài cổng thì thấy một người đàn ông bế cháu. Lúc này, người cháu tím tái, tôi hô hấp cho cháu nhưng bé không thấy động tĩnh gì. Tôi vội bế cháu đi cấp cứu. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo cháu đã tử vong”, người cậu cho biết.

Chia sẻ lại cảnh tượng đau thương ngày bé H. bị bỏ quên trên xe, anh Nguyễn Ngọc Thái xót xa kể lại: “Ngày hôm đó Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tổng kết năm học nên học sinh về muộn hơn so với mọi ngày. Gần 18h, tôi đến đón con tại trường thì thấy 2 cô giáo đang hoảng hốt tìm cách cậy cửa ô tô. Sau khi biết có học sinh bên trong, tôi cố gắng dùng hết sức đạp cửa ô tô nhiều lần nhưng không được”.

Pha-cua-cuu-tre-5-tuoi-bi-bo-quen-tren-oto-nguoi-dan-ong-rung-roi-chan-tay-khi-thay-canh-tuong-nay-1
Anh Thái phá cửa đưa cháu bé ra khỏi xe

Sau đó, anh Thái nhìn thấy cửa xe ô tô bắt đầu có 1 khe hở nên dùng tay ghì vào thành xe, một tay bẩy cửa tạo khoảng trống để cô giáo chui vào trong ô tô. Vào giây phút nhìn thấy cháu H. toàn thâm tím tái, bàn tay rớm máu trong xe, anh Thái thấy đau thắt lòng. Ngay lập tức, anh Thái đã cùng mọi người hô hoán đưa cháu đi cấp cứu, tuy nhiên bác sĩ thông báo cháu H đã tử vong.

Nhớ lại ngày mất cháu mãi mãi, anh Trần Đức Anh (cậu ruột của cháu H) xót xa kể rằng: “Do trường tổ chức lễ tổng kết nên các cháu chỉ đi xe đón vào buổi sáng, buổi chiều về sẽ do phụ huynh đón về. Đến 17h cùng ngày, tôi tới trường đón cháu nhưng không thấy cháu đâu.

Hết buổi tổng kết, tôi bắt đầu đi tìm cháu khắp nơi. Gặp cô N (phụ trách lớp cháu H), tôi được thông báo ‘Hôm nay cháu không đi học’. Thấy vậy, tôi đã gọi điện về nhà, gia đình khẳng định cháu H có đi học. Lúc này, tôi có dự cảm bất an nên hoảng hốt cùng các cô giáo trong trường đi tìm bé”.

Người thân của cháu H. cho hay, chiều ngày 30/5, chị T.T.L.P (mẹ bé) đã có mặt tại quê nhà sau chuyến bay dài từ nước ngoài về Việt Nam để nhìn con lần cuối. Giây phút nhìn thấy con trai như vậy, mẹ bé đứng không vững, khóc lịm đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.