Đời sống

CĐM phẫn nộ khi giáo viên và quản lý biết vắng bé 5 tuổi trên xe đưa đón nhưng không báo gia đình

CĐM phẫn nộ khi giáo viên và quản lý biết vắng bé 5 tuổi trên xe đưa đón nhưng không báo gia đình

Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý cũng phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình. 

Vào đêm ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, ông N.V.L (sinh năm 1965) cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung phụ trách đưa đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, ông L. mở cửa xe ôtô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp.

Cdm-phan-no-khi-giao-vien-va-quan-ly-biet-vang-be-5-tuoi-tren-xe-dua-don-nhung-khong-bao-gia-dinh

Một lúc sau, giáo viên lớp đã gửi ảnh chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi. Khi xem hình, quản lý có phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình. 

Cho đến 17 giờ, cậu ruột đến đón H. theo đúng lịch học mọi ngày. Tuy nhiên, dù đã tìm kiếm kỹ càng trong lớp vẫn không thấy cháu đâu. Thấy lo lắng, người cậu đã thông báo cho nhà trường và cùng mọi người đổ đi tìm kiếm cháu H.

Đến khoảng 18h giờ, cậu ruột đã thử đến tìm kiếm trên xe đưa đón và phát hiện cháu H. đang ở bên trong. Do lúc đó không có chìa khóa để mở cửa xe nên người cậu đã cùng người dân khu vực phá cửa xe để đưa cháu bé ra ngoài.

Cdm-phan-no-khi-giao-vien-va-quan-ly-biet-vang-be-5-tuoi-tren-xe-dua-don-nhung-khong-bao-gia-dinh-1
Cdm-phan-no-khi-giao-vien-va-quan-ly-biet-vang-be-5-tuoi-tren-xe-dua-don-nhung-khong-bao-gia-dinh-4

Ngay sau đó, cháu H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Nhưng bác sĩ xác định, nạn nhân được đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cdm-phan-no-khi-giao-vien-va-quan-ly-biet-vang-be-5-tuoi-tren-xe-dua-don-nhung-khong-bao-gia-dinh-3

Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc bỏ quên trẻ trên xe đưa đón.

Một số bình luận của cư dân mạng khi biết giáo viên và quản lý không báo cho gia đình khi cháu H. vắng mặt:

“Quá đau lòng, sự việc lại tái diễn, khởi tố là đúng”

“Ơ thế à phần mềm báo cáo chỉ là hình thức à. Đây là cố ý không phải vô ý, mà là vô trách nhiệm”

“Có 9 học sinh mà cô giáo có thể quên được, điểm danh vắng học sinh lại không báo, không hiểu đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm con người ở đâu. Con đã phải chịu đựng như thế nào lúc ấy”,…

Cdm-phan-no-khi-giao-vien-va-quan-ly-biet-vang-be-5-tuoi-tren-xe-dua-don-nhung-khong-bao-gia-dinh-5

Đây không phải là vụ việc đau lòng duy nhất xảy ra. Trước đó, cái chết của bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của Trường Gateway (Hà Nội) từng khiến dư luận bàng hoàng, xót xa.

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/8/2019 tại Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, có cơ sở tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sáng cùng ngày, gia đình đưa bé L.H.L ra ô tô đưa đón học sinh để đến trường. Đến 16h45, gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đón cháu bé thông báo cháu bé đã tử vong.

Sau vụ việc ở trường Gateway, đến tháng 9/2019, thêm một cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường học ở Bắc Ninh. Theo đó, vào sáng 13/9/2019, người phụ trách lái xe đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở, một mình điều khiển ô tô nhãn hiệu Ford Transit đi đón các cháu trong danh sách đưa đón. 

Khi về đến cơ sở Đồ Rê Mí, chủ xe đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Thời điểm này, trên xe còn cháu L ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện.

Sau đó, lái xe đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí, dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10cm, rồi đi làm việc cá nhân.

Đến 15h45 cùng ngày, ông ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có 1 chiếc quần bò của cháu L ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu L nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Ngay lập tức cháu L được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở thôn Đoài, Hoàn Sơn sơ cứu rồi đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung ương để cấp cứu, điều trị và được cứu sống.

Ngày 22/6/2023, theo chương trình, học sinh Trường tiểu học Archimedes (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia khóa sinh hoạt hè sẽ đi dã ngoại ở Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Buổi sáng, xe xuất phát chở 20 học sinh năm nay vào lớp 1 cùng với 5 giáo viên, nhân viên hỗ trợ đi dã ngoại.

Đến trưa cùng ngày, xe chở học sinh về trường ăn trưa thì xảy ra sự cố. Khi đó, một học sinh bị nôn, giáo viên chủ nhiệm đi theo em này và bỏ quên một học sinh đang ngủ trên xe.

Chỉ đến khi vào nhà ăn, có 20 suất ăn nhưng chỉ có 19 học sinh ngồi vào bàn ăn, giáo viên, nhân viên mới phát hiện ra thiếu 1 học sinh. Lái xe sau khi trả học sinh, đã đánh xe đến một khu vực khác và đi uống nước.

Học sinh bị bỏ quên ngồi ở hàng ghế thứ 2 từ dưới lên. Trên xe có gắn 2 camera nhưng trong thời gian ngắn, không ai phát hiện ra việc vẫn còn một học sinh đang ngủ.

Sau khoảng 20 phút phát hiện thiếu 1 học sinh, giáo viên tập trung tìm học sinh ở trong khu vực nhà trường, nhà vệ sinh. Lúc này, lái xe liên hệ và thông báo phát hiện 1 học sinh trên xe. Sau vụ việc, hiệu trưởng nhận lỗi về phía nhà trường.