Thế giới

Ukraine tuyên bố đanh thép sau khi Nga khẳng định đang tiến gần đến chiến thắng trong cuộc xung đột

Sau khi Nga khẳng định sắp tiến gần đến chiến thắng trong cuộc xung đột, phía Ukraine cho biết Moscow vừa tổ chức cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev.

Theo Reuters, vào ngày 29/4, các quan chức Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Kiev trong đêm đã làm một phụ nữ bị thương và đốt cháy một trung tâm giải trí ở phía đông bắc thủ đô.

Ukraine-tuyen-bo-danh-thep-sau-khi-nga-khang-dinh-dang-tien-gan-den-chien-thang-trong-cuoc-xung-dot
Ảnh minh họa

Thị trưởng Vitali Klitschko đã chia sẻ trên Telegram rằng, các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến quận Desnianskyi rộng lớn của Kiev, nơi các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị phá hủy đã gây ra hỏa hoạn tại tòa nhà giải trí và làm một người phụ nữ bị thương.

Ukraine-tuyen-bo-danh-thep-sau-khi-nga-khang-dinh-dang-tien-gan-den-chien-thang-trong-cuoc-xung-dot-1
Ảnh minh họa

Ông Timur Tkachenko - người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev cho biết, các hệ thống phòng không đã được triển khai ngay trước 1 giờ sáng giờ địa phương (2200 GMT vào thứ Hai) để cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy một loạt tiếng nổ trong thành phố. Tuy nhiên, quy mô của cuộc tấn công vẫn chưa được biết đến. Hiện, phía Nga vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về cáo buộc trên.

Vào tuần trước, Nga đã tấn công thủ đô Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Điều này khiến Tổng thống  Mỹ Donald Trump vô cùng tức giận. Thậm chí, ông còn cho biết Mỹ đang gây sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine.

Vào ngày 28/4, ông Nikolay Patrushev - trợ lý của Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang tiến gần đến việc hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Còn ở hiện tại, ông Patrushev cho rằng thế giới đang phải đối mặt với một sự lựa chọn: Một cuộc đổ máu khác hoặc một trật tự thế giới công bằng, nơi mọi quốc gia đều có quyền tự chủ và an ninh.