Sau khi lừa được nạn nhân đến nghĩa trang, người đàn ông đã nhanh chóng ra tay sát hại và vứt xác tại đây.
Vào ngày 31/3, ông Trần ở thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, nghi phạm giết mẹ mình được xác định không bị bệnh tâm thần và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hình sự trong vụ án.
Theo chia sẻ của ông Trần, cha ông mất sớm. Cách đây hơn 10 năm, mẹ đi bước nữa với ông Ngô (60 tuổi) nhưng không đăng ký kết hôn. Vào tháng 8 năm 2024, mẹ ông đột nhiên mất liên lạc với gia đình.
Khi đó, ông Ngô đã đánh lạc hướng họ về hướng tìm kiếm. Tuy nhiên, sau cùng, họ phát hiện ra rằng cha dượng đã lừa mẹ mình đến gần một nghĩa trang, giết rồi vứt xác tại đây.

Dựa vào thông tin ban đầu, ông Ngô ra tay sát mẹ ông Trần do bị nói lời chia tay. Sau đó, người đàn ông này định tự tử nhưng bất thành. Hiện tại, vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát để xem xét, truy tố.