Cảnh sát phát lệnh truy nã người đàn ông thuê xe Rolls-Royce 45 triệu/ngày để đi cướp ngân hàng
Sau khi cướp ngân hàng 2 lần trót lọt, người đàn ông đã bỏ lại xe Rolls-Royce Cullinan bên đường rồi bỏ trốn.
Theo thông tin từ cảnh sát Mỹ, nghi phạm Dorian Sykes đã chi tới 1.750 USD mỗi ngày (khoảng gần 45 triệu đồng/ngày) để thuê chiếc Rolls-Royce Cullinan, được mệnh danh là “căn biệt thự di động” để làm phương tiện chạy trốn sau các phi vụ cướp ngân hàng.

Hiện, Dorian Sykes là đối tượng bị truy nã gắt gao sau khi được xác định liên quan đến hai vụ cướp ngân hàng trong tháng 3 tại khu vực Metro Detroit. Tổng số tiền nghi phạm lấy được là 13.000 USD (khoảng 332 triệu đồng).
Vào ngày 6/3, Dorian Sykes đã đến chi nhánh Credit Union One ở Sterling Heights lấy đi 10.169 USD (khoảng 255 triệu đồng) rồi cao chạy xa bay. Đến ngày 12/3, nghi phạm tiếp tục đến cướp 3.400 USD (khoảng 87 triệu đồng) tại ngân hàng Chase ở Lathrup Village.
Khi bước vào ngân hàng, Sykes đưa cho giao dịch viên một tờ giấy ghi rằng: “Đưa tôi tất cả tiền, tôi có súng, tôi sẽ giết tất cả mọi người”. Đọc xong, nhân viên vô cùng hoảng sợ và lập tức đưa hết số tiền có sẵn ở ngân hàng cho nghi phạm.
Sau đó, Sykes đã vứt lại chiếc xe Rolls-Royce ở ven đường vào tối ngày 12/3 rồi bỏ trốn. Đến nay, FBI và cảnh sát địa phương vẫn chưa thể tìm ra tung tích của nghi phạm.

Theo Fox 2 Detroit, vào năm 2020, Sykes từng bị kết án liên quan đến một vụ cướp ngân hàng. Tại thời điểm này, nghi phạm sử dụng một chiếc Mercedes đen làm “bạn đồng hành”.

Được biết, chiếc Rolls-Royce được Sykes sử dụng trong vụ cướp ngày 12/3 được thuê từ Dream Luxury Car Rental ở Southfield (thuộc tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ), do ông Sam Zahar điều hành.
Trong một lần đang lướt mạng xã hội, ông Sam Zahar ngỡ ngàng khi thấy “con cưng” bị nghi phạm bỏ lại sau vụ cướp ngân hàng. Điều đáng nói, chiếc Cullinan được tìm thấy với thiệt hại khoảng 15.000 USD (hơn 380 triệu đồng).

Đây không phải lần đầu tiên công ty của Sam Zahar gặp phải tình huống éo le khi cho khách thuê xe. Trước đó, ông từng mất một chiếc Rolls-Royce Ghost vì tin tặc thay đổi địa chỉ giao hàng trong lúc vận chuyển từ Florida.
“Chúng tôi mang lại nụ cười cho rất nhiều người”, ông Sam Zahar lạc quan chia sẻ với Fox 2.