Sau 2 ngày ra Huế chơi, nam thanh niên định nhảy cầu vì chuyện tình cảm được cảnh sát ngăn kịp thời
Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, cư dân mạng không khỏi chán nản và chê trách hành động ‘dại dột’ của nam thanh niên.
Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP.Huế, vào khoảng 10h15 ngày 26/3, lực lượng thuộc đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu tự tử.
Cụ thể, trong lúc điều hành giao thông tại phía bắc cầu Phú Xuân, trung tá Hoàng Anh Công Minh, thượng úy Nguyễn Văn Tô thuộc tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT, Công an TP.Huế nhận được tin báo có người định nhảy cầu.
Ngay lập tức, trung tá Minh và thượng úy Tô đã di chuyển đến hiện trường và nhìn thấy cảnh nam thanh niên đang đu người ra phía ngoài thành cầu Phú Xuân. Sau đó, tổ công tác liên tục nói lời động viên, thuyết phục để nam thanh niên lên thành cầu nhằm bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, người này vẫn một mực muốn nhảy cầu kết thúc cuộc đời.



Trước tình thế nguy cấp, trung tá Minh quyết định vừa vận động vừa nhanh chóng ôm lấy người nam thanh niên để giữ lại. Trong tích tắc, trung tá Minh cùng cán bộ trong tổ công tác và người dân đã kéo nam thanh niên lên cầu.
Qua quá trình thăm hỏi, lực lượng cảnh sát cho biết nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử là N.H.L (SN 1990, trú tại Điện Bàn, Quảng Nam). Suốt 2 ngày qua, anh có mặt ở Huế ở đi chơi. Song, do quá đau khổ trong chuyện tình cảm nên anh quyết định nhảy cầu tự tử.
Khi biết tin con trai định nhảy cầu nhưng được lực lượng CSGT Công an TP.Huế và người dân giúp đỡ, ngăn chặn, gia đình anh L. đã viết thư bày tỏ sự cảm kích.
Đến chiều cùng ngày, vụ việc trên được chia sẻ trên các Fanpage có hàng triệu lượt theo dõi thu hút sự quan tâm từ đông đảo mọi người. Đa số cư dân mạng đều để lại bình luận chê trách hành vi “thiếu chín chắn” của nam thanh niên.
“Chỉ làm khổ và đau lòng ba mẹ, người thân. Còn người yêu chưa tới mấy tháng sau không khéo đã đi lấy người khác. Cái dại lớn nhất”
“35 tuổi đầu rồi mà còn suy nghĩ như thế này”
“Đàn ông mà yếu đuối vậy! Thế làm sao làm trụ cột gia đình được, bản thân mình không yêu thương thì tìm ai yêu thương thay, bố mẹ đã báo hiếu chưa mà đòi 44?”
“Sợ không có tiền thôi, tình cảm có ăn được đâu mà đòi chết”
“Chịu đời, sao lớn từng đó tuổi rồi mà dại thế, chắc sức chịu đau như 1 em bé”,…
Đến hiện tại, những thông tin xoay quanh vụ việc nam thanh niên 35 tuổi định tự tử vì buồn chuyện tình cảm vẫn được cư dân mạng bàn tán rôm rả.