Đời sống

CĐM xót xa khi biết hoàn cảnh của cháu bé 9 tuổi bị bắt làm con tin: Bố mẹ ly hôn, ở với ông bà từ nhỏ

Sau khi biết tin bố mẹ cháu bé đã ly hôn và cháu sống cùng ông bà nội từ nhỏ, cư dân mạng không khỏi xót xa.

Suốt những giờ qua, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh bé gái 9 tuổi bị một người đàn ông bắt làm con tin. Theo chia sẻ của Thượng tá Phạm Văn Ngư - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 4h ngày 27/3, Phan Văn Tuấn đi xe máy vào nhà cháu Trần Thị. T (SN 2016, phường Phượng Mao), trên tay cầm 2 con dao (loại dao thái thịt) khống chế cháu bé trên tầng 2.

Cdm-phan-no-khi-biet-me-chau-be-9-tuoi-bi-bat-lam-con-tin-da-co-chong-moi-chau-o-voi-ong-ba-tu-nho-3
Vu-chau-be-9-tuoi-bi-bat-lam-con-tim-nguoi-than-ke-lai-canh-chau-bi-khong-che-va-tinh-hinh-hien-tai-2
Cdm-phan-no-khi-biet-me-chau-be-9-tuoi-bi-bat-lam-con-tin-da-co-chong-moi-chau-o-voi-ong-ba-tu-nho-2

“Qua xác minh ban đầu, xác định đối tượng là Phan Văn Tuấn (SN 6/5/1983, ở Hải Phòng), có 3 tiền án, tiền sự. Sau khi bắt giữ, chúng tôi test nhanh và xác định đối tượng có sử dụng ma tuý”, Thượng tá Phạm Văn Ngư thông tin.

Đến trưa ngày 27/3, chị Phạm Trà My (29 tuổi, mẹ ruột bé T.) đã có mặt tại nhà chồng cũ để vỗ về, trấn an con gái. Chị My kể rằng, chị và chồng đã ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng. Chị hiện sinh sống cùng chồng thứ hai ở Ninh Bình.

Từ khi còn nhỏ, bé T. đã sống cùng ông bà nội. Dù không có gia đình trọn vẹn nhưng T. vẫn lớn lên ngoan ngoãn, lễ phép, là niềm tự hào của cả gia đình. Dẫu vậy, chị My chưa từng nghĩ rằng có một ngày đứa con gái nhỏ bé phải trải qua một cảnh tượng đáng sợ như vậy.

Chị My cho biết, vào đêm hôm trước, chị trằn trọc mãi không ngủ được, lòng bất an không rõ lý do. Đến sáng ngủ dậy, chị định gọi Messenger về nhà bố mẹ chồng cũ để hỏi thăm. Tuy nhiên, chị chưa kịp gọi thì đã nhìn thấy hình ảnh con gái bị bắt làm con tin được đăng trên khắp mạng xã hội.

“Tôi chỉ xem được mấy giây rồi tắt điện thoại, chân tay bủn rủn, ngồi thụp xuống đất. Cả người tôi run rẩy, tim đập điên loạn, đầu óc trống rỗng. Tôi gào lên, khóc, chỉ biết cầu trời khấn Phật mong con được bình an…”, chị My vừa khóc vừa kể lại.

Ngay sau đó, chị My đã gọi điện cho người thân nhưng không liên lạc được. Dự cảm không lành, chị bắt taxi từ Ninh Bình về Bắc Ninh. Đến 8 giờ sáng, chị có mặt tại nhà chồng cũ. 

Nhìn thấy con gái đã được lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu an toàn sau những giây phút sinh tử, chị My nhào đến ôm con vào lòng, vỗ về trong tiếng nấc: “Con đừng sợ, có mẹ đây rồi...”.

Trong giây phút ấy, chị My và con gái đều khóc nức nở. Chứng kiến cảnh tượng này, những người thân trong gia đình cũng không ai kìm được xúc động, nước mắt lăn dài. 

Trước biến cố kinh hoàng mà bé T. phải trải qua, dân mạng không khỏi bức xúc và phẫn nộ:

" Khổ thân con bé sau vụ này không biết bao giờ mới ổn định tâm lý được"

"Quá tàn ác, cướp mất tuổi thơ và ám ảnh cả đời"

"Chắc cháu nó ám ảnh đến hết cuộc đời. Thương gì đâu"

Nhớ lại vụ việc, chị Nguyễn Thị Oanh (bác ruột bé T.) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cho biết, kể sau khi cha mẹ ly hôn, từ nhỏ bé T. ở cùng ông bà nội và vợ chồng chị. Vậy nên, chị luôn xem cháu gái như con ruột của mình.

Cdm-phan-no-khi-biet-me-chau-be-9-tuoi-bi-bat-lam-con-tin-da-co-chong-moi-chau-o-voi-ong-ba-tu-nho-4

Vào 4h sáng 27/3, khi chị cùng hai nhân viên đang nướng bánh trước cửa, một người đàn ông bất ngờ phóng xe máy lao thẳng vào nhà. Trong tay hắn là hai con dao sáng loáng, ánh mắt thất thần.

Tiếp đến, người đàn ông ngồi xuống ghế rồi nói những câu vô nghĩa, dáng vẻ bất thường. “Hắn nói cho tôi ngồi đây một lúc, đến sáng tôi đi'”, chị cho hay.

Thấy có điều không lành, chị Oanh cùng hai nhân viên thuyết phục hắn rời đi để gia đình đóng cửa nghỉ ngơi nhưng bất thành. Thậm chí, người này còn lao thẳng lên tầng hai và bắt cháu T. làm con tin.

“Tôi thót tim, sợ quá, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi lén chạy ra ngoài, tay run rẩy bấm số gọi báo công an phường”, chị Oanh nói.

Sau đó, chị Oanh cố thuyết phụ người đàn ông rằng: “Anh ơi, tha cho cháu, nó còn nhỏ cũng như con gái anh mà. Em sẽ đưa tiền cho anh đi đâu thì đi, nhà em không ai làm gì anh đâu...”.

Nhớ lại lời người đàn ông nói về việc muốn xe máy và tiền, chị Oanh vội vàng mở tủ, vơ một nắm tiền đưa cho hắn. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc lại gằn giọng nói: “Tao không cần tiền”.

Sau hơn 4 giờ đàm phán, giằng co, bằng sự mưu trí, dũng cảm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu bé gái an toàn, bắt giữ Phan Văn Tuấn.