Đời sống

Xót xa vụ án em bé 16 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ ruột bỏ ở nhà một mình suốt 10 ngày để đi du dịch

Xót xa vụ án em bé 16 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ ruột bỏ ở nhà một mình suốt 10 ngày để đi du dịch

Chứng kiến cảnh tượng bé con tử vong trong tình trạng mắt nhắm nghiền, môi khô khốc khiến ai cũng phải nhói lòng vì quá đáng thương.

Vào tháng 6/2023, Kristel Candelario ở TP Cleveland, bang Ohio để con gái Jailyn ở nhà một mình cùng vài chai sữa rồi thản nhiên đi du lịch Puerto Rico với bạn trong suốt 10 ngày.

Xot-xa-vu-an-em-be-16-thang-tuoi-tu-vong-vi-bi-me-ruot-bo-o-nha-mot-minh-suot-10-ngay-de-di-du-lich

Theo camera của hàng xóm, ngày thứ 2 ở nhà một mình, bé em đã gào khóc vào lúc rạng sáng. Mãi đến ngày 16/6, người mẹ mới kết thúc chuyến du lịch và con gái đã qua đời nên gọi 911.

Xot-xa-vu-an-em-be-16-thang-tuoi-tu-vong-vi-bi-me-ruot-bo-o-nha-mot-minh-suot-10-ngay-de-di-du-lich-5

Ngay khi nhận được tin báo, đội cứu hộ đã lập tức có mặt để xử lý vụ việc. Chứng kiến cảnh tượng em bé nhắm nghiền, môi khô khốc cùng chiếc đệm đầy phân và nước tiểu đã khiến họ nghi ngờ.

Sau quá trình điều tra, Candelario bị buộc tội cố ý giết người và gây nguy hiểm cho trẻ em. Tại phiên xử ngày 18/3/2024, bác sĩ pháp y Elizabeth Mooney chia sẻ, trẻ em cảm nhận được sự lo lắng khi tách biệt người chăm sóc rõ rệt nhất ở giai đoạn từ 9 đến 18 tháng.

“Khủng hoảng tâm lý của Jailyn không chỉ kéo dài vài giờ, vài ngày mà cả tuần. Cô bé đã bị bỏ rơi trong trạng thái đói khát và qua đời do suy nhược, mất nước. Đó là nỗi đau mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được”, bác sĩ pháp y cho hay.

Trước những nhận định của bác sĩ pháp y cùng thông tin được thu thập trong quá trình điều tra, Thẩm phán Cleveland đã kết án Candelario tù chung thân, khép lại vụ án mà theo các nhà điều tra là đau lòng nhất trong sự nghiệp của họ.

Xot-xa-vu-an-em-be-16-thang-tuoi-tu-vong-vi-bi-me-ruot-bo-o-nha-mot-minh-suot-10-ngay-de-di-du-lich-2

Nghe xong mức án con gái phải nhận, bố mẹ Candelario đã đề nghị thẩm phán khoan hồng. Họ cho rằng, con gái mình mắc bệnh tâm thần và việc ngừng sử dụng thuốc điều trị đã làm bệnh tình nghiêm trọng hơn.

Về phía Candelario, cô chỉ cầu nguyện chúa và Jailyn tha thứ cho mình. Cô chia sẻ: “Tôi không cố gắng biện minh nhưng không ai biết được nỗi đau mà tôi đang đang chịu đựng”.

Xot-xa-vu-an-em-be-16-thang-tuoi-tu-vong-vi-bi-me-ruot-bo-o-nha-mot-minh-suot-10-ngay-de-di-du-lich-1
Xot-xa-vu-an-em-be-16-thang-tuoi-tu-vong-vi-bi-me-ruot-bo-o-nha-mot-minh-suot-10-ngay-de-di-du-lich-6

Dẫu vậy, Thẩm phán Brendan Sheehan vẫn giữ nguyên mức án vì cho rằng tình mẫu tử là điều rất thiêng liêng, cao quý. Nó được xây dựng trên tình yêu, sự tin tưởng và bảo vệ.

“Đứa bé đã đợi một ai đó đến cứu và bạn có thể làm điều đó với cuộc điện thoại. Nhưng trong thời khắc ấy, bạn đã tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển”, Thẩm phán cho hay.