Dân tình ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân bố Nathan Lee qua đời đột ngột ở tuổi 70
Sau khi biết thông cựu đại sứ Trương Triều Dương – bố của Nathan Lee đã qua đời, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.
Vào tối ngày 6/2, trên Facebook cá nhân, Nathan Lee thông báo tin cha của anh là cựu Đại sứ Việt Nam tại Philippines - Trương Triều Dương qua đời kèm theo lời nhắn: “Rest In Peace, Dad! Love you! (Tạm dịch: Bố yên nghỉ! Con yêu bố!)”.
Đến ngày 9/2, Nathan Lee cùng mẹ kế và 2 em đã có mặt ở Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, Hà Nội để đưa tang bố. Sau nửa năm sống ẩn dật, khép mình vì nhiều biến cố cuộc sống, đây là lần hiếm hoi anh lộ diện.
![Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-1](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nathan%20Lee/10T225/Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-1.jpg)
![Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-2](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nathan%20Lee/10T225/Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-2.jpg)
![Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-3](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nathan%20Lee/10T225/Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-3.jpg)
![Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-4](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nathan%20Lee/10T225/Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-4.jpg)
Sau lễ viếng kéo dài một tiếng, linh cữu cựu đại sứ Trương Triều Dương được gia đình đưa đi an táng tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ. Chia sẻ với Ngôi Sao vào sáng ngày 10/2, Nathan Lee cho biết, anh nghe được tin bố mất khi đang ở Thái Lan. Dù rất đau buồn nhưng anh vẫn cố gắng gắng đứng vững, bình tĩnh ở đám tang để cùng gia đình lo hậu sự cho bố.
“Hơn một năm nay tôi sống xa gia đình, không gặp người thân. Vài tháng gần đây tôi chủ yếu ở TP HCM và Thái Lan. Khi bố mất tôi đang ở nước ngoài. Nghe tin dữ tôi sốc, vội bay về Hà Nội ngay. Bốn ngày qua tôi gần như không hề ngủ. Là con trai trưởng và cháu đích tôn của dòng họ, tôi phải cố gắng đứng vững, bình tĩnh ở đám tang để cùng gia đình lo hậu sự cho bố”, Nathan Lee cho hay.
Nói về mối quan hệ với bố, Nathan Lee cho hay: “Cha con tôi cũng thường xuyên gặp nhau, mỗi lần ăn cơm chung thì chỉ kể chuyện vui chứ không hỏi han quá nhiều về công việc. Tôi thường lấy đồ của bố lắm, nhiều món đắt tiền, nhiều món lại có giá trị tình cảm. Mà bố tôi thì thương con nên cũng không quan tâm đâu. Nhiều lúc bố mẹ gọi điện hỏi: Con đang ở đâu đấy, về ăn cơm cùng gia đình. Tôi nói: Con đang ở New York. Hôm sau lại bảo: Con đang ở Paris.
Bố mẹ cứ chờ con bay tầm mấy chục tiếng rồi về ăn cơm cùng chứ không về ngay được. Nói vậy để thấy rằng gia đình tôi sống như thế nào, những người không cùng đẳng cấp thì đừng có mà so sánh với tôi”.
![Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nathan%20Lee/10T225/Dan-tinh-ngo-ngang-khi-biet-nguyen-nhan-bo-nathan-lee-qau-doi-dot-ngot-o-tuoi-70-7.png)
Theo thông tin từ người thân, ông Trương Triều Dương bị đột quỵ và qua đời vào ngày 6/2 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hưởng thọ 70 tuổi. Trước đó, ông từng là nhà ngoại giao nổi tiếng, giữ chức đại sứ Việt Nam ở Tây Ban Nha, đại sứ Việt Nam tại Philippines, Vụ trưởng Vụ hợp tác kinh tế đa phương, được nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Nathan Lee tên thật là Trương Triều Trúc Lân. Anh có bố là nhà ngoại giao còn mẹ là một tiến sĩ kinh tế. Trước khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật vào giữa thập niên 2000, anh từng sống ở Pháp nhiều năm.