Gia đình bức xúc đâm đơn kiện sau khi người cha 75 tuổi tử vong trong lúc quan hệ với gái mại dâm
Trong lúc ‘hành sự’ với gái mại dâm, cụ ông 75 tuổi đã tử vong tại chỗ. Ngay khi biết tin, gia đình không khỏi bức xúc và quyết định đâm đơn kiện cô gái ra tòa.
Ông Vương (75 tuổi) quê Quảng Đông, Trung Quốc đã về hưu nhiều năm. Nhất là sau khi vợ qua đời, ông càng cảm thấy cô đơn và trống trải hơn. Bởi hiện tại, các con đều đã có gia đình nhỏ và bận rộn công việc không có nhiều thời gian quan tâm ông.
Để lấp đầy thời gian rảnh trong ngày và sưởi ấm tâm hồn, ông Vương cố gắng tìm kiếm một người bạn tâm gia. Nhưng xót xa thay, ông liên tiếp bị hai cô gái trẻ lừa cả tình lẫn tiền. Thấy vậy, ông đành từ bỏ việc tìm người bầu bạn tuổi xế chiều và chấp nhận cảnh sống cô đơn.
Sau khi biết chuyện ông Vương bị phụ nữ lừa tiền, các con đã dành thời gian để an ủi và gợi ý về việc ông nên ra ngoài tham gia các hoạt động tập thể của người cao tuổi.
Ngẫm thấy lời khuyên của các con cũng thực tế, ông Vương đã tích cực tham gia nhảy khiêu vũ ở các quảng trường hoặc công viên. Thời gian đầu mọi chuyện rất suôn sẻ, ông Vương cũng có thêm được nhiều bạn mới. Từ đó, tinh thần ông dần trở nên vui vẻ, lạc quan hơn.
Những tưởng mọi thứ cứ thế trôi qua êm đềm, cho đến một ngày, khi đang ngồi nói chuyện với vài người đàn ông lớn tuổi, mọi người bắt đầu bàn tán về một con hẻm nhỏ có gái mại dâm.
Nghe xong, do quá tò mò nên ông Vương đã tự đến con hẻm để khám phá. Sau một hồi quan sát, ông chọn cô Hạ và đưa ra yêu cầu đến khách sạn. Khi đó, vì thấy tuổ ông đã cao nên cô gái bán dâm tỏ ra lo ngại. Như hiểu được ý, ông Vương cam kết sẽ tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố liên quan đến sức khỏe trong lúc “hành sự”.
Thật không may, ông Vương đã qua đời khi đang quan hệ với gái mại dâm. Chứng kiến hiện trường, cảnh sát không khỏi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên phải xử lý tình hình huống éo le như vậy.
“Hành động mua bán dâm là sai trái nhưng nghe hoàn cảnh của nạn nhân tôi thấy đáng trách nhưng cũng rất đáng thương”, một cảnh sát cho hay.
Sau khi biết được tin cha đã qua đời trong lúc mua dâm, con cái của ông Vương không thể chấp nhận sự thật này và yêu cầu cô Hạ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cô Hạ một mực khẳng định việc này không liên quan đến mình.
Tại phiên tòa, con cái của ông Vương cho rằng cô Hạ biết rõ ông Vương tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng vẫn vì tiền mà bất chấp quan hệ. Còn cô Hạ thì cho rằng trước khi giao dịch, cô đã hỏi về tình trạng sức khỏe của ông Vương và nói rõ nếu xảy ra tai nạn, cô sẽ không chịu trách nhiệm..
Thông qua những lập luật của cả hai bên, tòa án cho rằng mặc dù cô Hạ đã hỏi trước về tình trạng sức khỏe của ông Vương và nhận được lời cam kết không phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố.
Tuy nhiên, cô Hạ vẫn phải chịu 80 % trách nhiệm vì hành vi bán dâm là trái pháp luật. Hơn nữa, cô nên biết rằng quan hệ tình dục có thể gây tổn hại về thể chất, đặc biệt là đối với người cao tuổi như ông Vương.