Giải trí

Quản trị viên Hội khăn giấy ướt chính thức lên tiếng, chia sẻ loạt tin gây sốc nghi vấn nói về Negav

Quản trị viên Hội khăn giấy ướt chính thức lên tiếng, chia sẻ loạt tin gây sốc nghi vấn nói về Negav

Sau khi liên tục bị cư dân mạng ‘réo tên’, quản trị viên nhóm kín mang tên ‘Hội Anh Em Đam Mê Khăn Giấy Ướt D*** N**’ chính thức lên tiếng xin lỗi. Không chỉ thế, anh còn có những chia sẻ gây chú ý nghi vấn nói về rapper Negav.

Suốt những giờ qua, từ khóa “Negav” hay “khăn giấy ướt” nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Theo đó, từ năm 2020, Negav đã tham gia làm quản trị viên nhóm kín mang tên “Hội Anh Em Đam Mê Khăn Giấy Ướt D*** N**” với loạt bài đăng chứa thông tin nhạy cảm, từ ngữ tục tĩu liên quan đến chuyện giới tính, phụ nữ.

Quan-tri-vien-hoi-khan-giay-uot-chinh-thuc-len-tieng-he-lo-loat-tin-gay-soc-nghi-van-noi-ve-negav
Negav bị cư dân mạng 'tẩy chay' khi có những phát ngôn tục tĩu, nhạy cảm trên mạng xã hội

Không chỉ Negav, ca sĩ Kiên (tên đầy đủ: Trịnh Trung Kiên, SN 1995) cũng bị dân mạng “réo tên” vì đóng vai trò làm quản trị viên của nhóm content bẩn này. Vào chiều ngày 2/10, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng phân trần trên Facebook về ồn ào liên quan đến nhóm kín “Hội Anh Em Đam Mê Khăn Giấy Ướt D*** N**”.

Quan-tri-vien-hoi-khan-giay-uot-chinh-thuc-len-tieng-he-lo-loat-tin-gay-soc-nghi-van-noi-ve-negav
Ca sĩ Kiên bị 'réo tên' vì làm quản trị viên nhóm kín 'Hội Anh Em Đam Mê Khăn Giấy Ướt D*** N**'

Mở đầu bài đăng, Trung Kiên chia sẻ lý do làm admin nhóm kín “Hội Anh Em Đam Mê…” rằng: “Năm 2020 có một trend khá vui trên Facebook khi có nhiều nhóm ‘Hội Đam Mê…’ được lập ra. Nội dung của trend này là mọi người thể hiện tình yêu đặc biệt với những vật dụng bình thường như nồi cơm điện, nồi chiên không dầu,… với mục đích tạo tiếng cười. Thời điểm tôi được mời vào nhóm và làm quản trị viên, tôi nhận được thông tin từ các quản trị viên khác, nói rằng nhóm này được tạo ra để hưởng ứng trend nói trên, là nơi mọi người thể hiện tình yêu với khăn giấy ướt, một đồ dùng quen thuộc hàng ngày. ‘Khăn Giấy Ướt’ ở đây không hề mang ý nghĩa thô tục nào”.

Quan-tri-vien-hoi-khan-giay-uot-chinh-thuc-len-tieng-he-lo-loat-tin-gay-soc-nghi-van-noi-ve-negav-1

Tiếp đến, Trung Kiên khẳng định bản thân chỉ chú ý đến nhóm vài ngày đầu, về sau anh dường như quên mất sự tồn tại của nhóm: “Khoảng vài ngày đầu, nhóm hoạt động khá sôi nổi với chủ đề xoay quanh đến khăn giấy ướt. Đến khi trend “Hội đam mê” dần hạ nhiệt, các thành viên trong nhóm cũng giảm tương tác và bắt đầu xuất hiện nhiều bài viết quảng cáo. Đây cũng là lý do khiến Kiên quên mất về sự tồn tại của nhóm này”.

Quan-tri-vien-hoi-khan-giay-uot-chinh-thuc-len-tieng-he-lo-loat-tin-gay-soc-nghi-van-noi-ve-negav-2

Đáng chú ý, Trung Kiên còn ẩn ý nhắc đến “một người bạn hoạt động trong lĩnh vực giải trí” với những thông tin gây sốc. Nhiều khán giả cho rằng, người đó không ai khác chính là rapper Negav.

“Là bạn bè, tôi thừa nhận thời điểm đó cậu ấy là người hay ăn nói sỗ sàng và đùa giỡn bốc đồng. Trên trang cá nhân cũng như khi tương tác với bạn bè, cậu cũng hay ăn nói thiếu suy nghĩ. Vì lúc ấy tuổi đời cậu còn quá trẻ, cộng thêm việc mọi người đã góp ý thường xuyên nhưng không có thay đổi nhiều, tôi cũng không ý kiến nhiều với thói quen đó của bạn nữa.

Khi hoạt động của tôi và mọi người trong nhóm thưa dần, các bài đăng của cậu bắt đầu trở nên thiếu kiểm soát, chứa những nội dung độc hại, động chạm những vấn đề nhạy cảm. Một số thành viên trong nhóm cũng tham gia bình luận tương tác dưới những nội dung này”, Trung Kiên chia sẻ.

Quan-tri-vien-hoi-khan-giay-uot-chinh-thuc-len-tieng-he-lo-loat-tin-gay-soc-nghi-van-noi-ve-negav-3
Quan-tri-vien-hoi-khan-giay-uot-chinh-thuc-len-tieng-he-lo-loat-tin-gay-soc-nghi-van-noi-ve-negav-4

Ngay dưới bài đăng, Trung Kiên vấp phải loạt ý kiến trái chiều từ dân mạng. Đa số đều để lại bình luận cho rằng nam ca sĩ không nên bao biện thêm cho hành động thiếu nhận thức của mình. 

“Sau khi chuyện này nổ lên khắp MXH, là 1 người nghe và yêu thích nhạc Kiên suốt 7 năm, support các sản phẩm khi làm page nhạc Indie, mình đợi chờ phản hồi của Kiên nhiều hơn là của N. Ban đầu mình còn nói với bạn mình là chắc Kiên bị add vào hoặc tham gia cho vui nhưng khi kéo xuống đọc thấy cmt về “em bé” này mình thật sự rất thất vọng, vì viết ra những dòng này với ý nghĩa như thế nào thì chắc Kiên là người hiểu rõ nhất.

Anyway, chỉ muốn nói cho Kiên biết rằng dù có lý do gì thì cũng rất khó để khán giả của anh chấp nhận, dạo này mình hay nghe lại Con giời nữa, cảm giác khó tả thật ấy”

“Đọc cmt trong này thực sự băn khoăn liệu fan có critical thinking không… Thực sự nếu idol đã liêm thì không lên bài xin lỗi với đầy những biện minh như vậy, tụi mình nghe nhạc anh để healing nhưng giờ cảm thấy như bị lừa vậy”

“Em rất thít anh, nhưng xin phép từ nay tạm biệt, cất gọn poster anh vào một góc. Tuyếc thay, nhạc hay thế cơ mò”,…

Bên cạnh đó, có không ít người quen đứng ra bênh vực và dành những lời “có cánh” cho Trung Kiên:

“Mình biết Kiên nhiều năm rồi và mình biết Kiên là người tếu táo hay giỡn, nhưng Kiên luôn là người sống rất chân thành và gia đình, yêu quý trẻ con...Mình dám lấy đầu mình ra đảm bảo cho điều đó. Tuổi trẻ đùa giỡn lúc nào chẳng có lúc quá đà, những ai chơi, tiếp xúc và quen biết Kiên đều hiểu con người Kiên thế nào nhưng những người k biết đôi khi thấy Kiên trông xù xì, mặt hơi láo, nói năng nhây nhây thì sẽ nghĩ sai đi câu chữ của Kiên. Mình không trách mọi người khi nghĩ vậy, mình chỉ muốn nói là mong mọi người thực sự đọc bài chia sẻ của Kiên và đọc cmt của những người quen Kiên như mình để hiểu hơn câu chuyện. Xin cảm ơn”

“Đã quen biết bro 6-7 năm nay, và em luôn tin vào trực giác của mình là với những người luôn viets nhạc như thế thì bro kh phải là một người sống lỗi. Cố lên bro”

“Anh đi nghe Kiên từ những số open mic đầu tiên của Tranquil, từng nói chuyện với em và lần gần nhất thì cũng mới đây thôi. Anh tin rằng nhân cách trong những lời bài hát mà em gửi tặng đến mọi người là những điều thật lòng và tốt đẹp. Ai cũng có những lần ‘vô tri’ trong đời như vậy. Chúc em sớm đi qua thời điểm này!”,…

Kiên là nghệ sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc Indie, đến từ Hà Nội. Anh nổi tiếng với khả năng tự sáng tác và một số bài hát tiêu biểu của anh là Tập Thể Dục, Bên trái, Nghe nhạc anh mỗi khi buồn…