Đời sống

Vụ bé trai 9 tuổi đuối nước trong bể bơi khách sạn: Gia đình tiết lộ khoảnh khắc sinh tử thương tâm

Vụ bé trai 9 tuổi đuối nước trong bể bơi khách sạn: Gia đình tiết lộ khoảnh khắc sinh tử thương tâm

Vụ việc bé trai 9 tuổi tử vong trong một bể bơi khách sạn đang khiến dư luận và truyền thông Đài Loan đau xót.

Vào ngày 7/8, cư dân mạng Đài Loan không khỏi bàng hoàng trước vụ việc một em bé 9 tuổi vô tình bị đuối nước khi đang chơi ở bể bơi trong khách sạn.

Theo đó, vào tối ngày mùng 7 vừa qua, cảnh sát nhận được tin báo có vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại khách sạn 5 sao ở Magong, Penghu, Đài Loan. Khi đội cứu thương đến, cậu bé 9 tuổi tên Zeng đã được nhân viên cứu hộ giải cứu nhưng em đã ngừng thở. Nhân viên đã nhanh chóng đưa em bé lên cáng và đi đến Bệnh viện Đa khoa Tri-Service để cấp cứu.

Một lúc sau, cậu bé Zeng có dấu hiệu thở trở lại, sau đó một chiếc trực thăng được điều động để đưa em đến Cao Hùng để tiếp tục giải cứu. Cậu bé đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị nhưng tình trạng không cải thiện và được xác định đã tử vong vào sáng ngày 8/9.

Trước đó, em bé trai đến từ Đào Viên cùng gia đình đi du lịch đến Bành Hồ, khi đó gia đình nhìn thấy em bị chìm khi đang mang phao vào bể bơi và nghi ngờ bị đuối nước, người thân vội chạy đến giải cứu nhưng không kịp.  Đáng ra đây sẽ là một chuyến đi vui vẻ của cả gia đình nhưng họ lại phải chịu quá nhiều đau thương khi mất đi một thành viên trong gia đình.

Bố của cậu bé đã liên lạc với cảnh sát và yêu cầu hỗ trợ giám định tư pháp. Công tố viên Viện công tố quận Qiaotou đã thay mặt gia đình báo cáo vụ việc vào và đội điều tra của Chi nhánh Magong sẽ tiếp quản cuộc điều tra, hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ vụ việc thương tâm.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.