Đời sống

Vụ bé trai 8 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành: Bị cô giáo đắp gối lên mặt, nhét chai vào trong miệng

Vụ bé trai 8 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành: Bị cô giáo đắp gối lên mặt, nhét chai vào trong miệng

Em bé 8 tháng tuổi đã không may tử vong sau khi bị giáo viên mầm non bạo hành dã man.

Theo trang ET Today đưa tin, một bé trai 8 tháng tuổi ở Malaysia được xác định đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện với khuôn mặt xanh xao và bất tỉnh chỉ trong vòng 5 ngày sau khi được đưa đến nhà trẻ. Sau đó, cảnh sát phát hiện bé trai bị nhét chai vào miệng và lấy gối che mặt nên đã tạm giữ một phụ nữ 34 tuổi vào nhà trẻ và mở cuộc điều tra về tội giết người.

Sin Chew đăng tải thông tin, vào lúc 7h05 sáng ngày 6/9 vừa qua, em bé tên Mohd được ông nội và mẹ gửi đến nhà trẻ ở Alor Gajah, 2 giờ sau đó, bố mẹ bé Mohd nhận được cuộc gọi thông báo rằng cơ thể bé trai có biểu hiện bất thường.

Khi hai người chạy đến nhà trẻ để tìm hiểu sự việc thì phát hiện mặt con trai họ chuyển sang màu xanh, miệng và mũi chảy máu, gia đình em bé ngay lập tức đưa con đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Tuy nhiên thật không may, bác sĩ tuyên bố rằng bé Mohd đã tử vong vì bị thương nặng.

Cơ quan chức năng lúc này đã xem lại đoạn video giám sát và phát hiện em bé 8 tháng tuổi bị nhét chai vào miệng, quấn trong vải và nữ giáo viên dùng gối che mặt trong phòng trẻ trước khi tử vong, dẫn đến hôn mê sau đó. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một phụ nữ 34 tuổi tại nhà trẻ vào lúc 3h30 chiều cùng ngày.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra chuyên sâu về vụ án giết người theo điều 302 Bộ luật Hình sự Maylaysia và đang chờ kết quả giám định pháp y. Ủy viên hội đồng địa phương Fayru Roslan cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người quá cố sau khi khám nghiệm thi thể bé trai.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.