Đời sống

Vụ bạo lực học đường chấn động: Nam sinh hẹn bạn ra nhà vệ sinh rồi đấm bạn suýt mù mắt

Vụ bạo lực học đường chấn động: Nam sinh hẹn bạn ra nhà vệ sinh rồi đấm bạn suýt mù mắt

Dù học cùng lớp nhưng hai nam sinh này lại nảy sinh mâu thuẫn lớn, cuối cùng hẹn nhau ra nhà vệ sinh ẩu đả.

Vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại Đài Loan đã khiếp đông đảo dân tình phẫn nộ. Được biết vào tháng 7 năm 2021, một dự án nghiên cứu, phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Công nghiệp thuê một người đàn ông tên Chen đang theo học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Yunlin với tư cách là sinh viên vừa học vừa làm vào đầu tháng 7. Cùng lúc đó, một nam sinh Zhan đến từ Đại học Đài Bắc cũng là sinh viên vừa học vừa làm trong dự án nghiên cứu.

Tuy nhiên, hai sinh viên này không ưa nhau nên sau khi Chen đến làm việc thì nảy sinh mâu thuẫn với Zhan. Vào ngày xảy ra vụ việc, chưa đầy một tuần trôi qua kể từ khi Zhan đến làm việc, hai người đã cãi nhau nảy lửa và đe dọa sẽ khiến người kia mù mắt. Một thời gian sau, hai nam sinh đã ẩu đả trong nhà vệ sinh của trường.

Chen đã đấm Zhan hai lần vào mắt phải, khiến Zhan bị chấn động, gãy xương quỹ đạo bên phải, bầm tím lưng dưới, rách màng đệm mắt phải, xuất huyết điểm vàng bên phải. Buồng trước bên phải xuất huyết, dập nhãn cầu và mô quỹ đạo bên phải và các vết thương khác khiến thị lực của mắt phải của Zhan giảm xuống dưới 0,02, và thị lực được điều chỉnh tốt nhất của mắt phải của anh chỉ có thể phân biệt được chỉ số trong vòng 20 cm phía trước. Do đó Zhan đã đệ đơn kiện và Chen bị khởi tố vì nghi ngờ gây thương tích nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, Chen lập luận rằng đối phương tấn công trước và anh ta chỉ đánh trả, đây là hành vi phòng vệ chính đáng và không gây thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, tòa án vẫn cho rằng Chen thực sự có ý định gây tổn hại nghiêm trọng đối với Zhan. Cả tòa sơ thẩm và cấp hai đều tuyên án Chen 5 năm 6 tháng tù. Vụ án đã được kháng cáo lên Tòa án tối cao Đài Loan, tòa án tối cao bác bỏ kháng cáo và kết án Chen vào tù.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.