Đời sống

Vợ say rượu nhầm trộm là chồng nên cho làm chuyện ấy, 10 năm sau mới biết con trai chính là con của tên trộm

Vợ say rượu nhầm trộm là chồng nên cho làm chuyện ấy, 10 năm sau mới biết con trai chính là con của tên trộm

Người vợ say rượu và vô tình quan hệ với một tên trộm. Phải 10 năm sau, cô mới phát hiện con trai mình là con của kẻ trộm và báo cảnh sát.

Chuyện nực cười như vậy mà sự thật lại là như thế này. Hai vợ chồng họ Lý ở Trung Quốc sinh được một cậu con trai rất hạnh phúc, cả nhà đều vui vẻ. Khi cậu con trai lớn lên, hàng xóm thấy cậu bé trông không giống hai vợ chồng nên nói đùa rằng con trai thì da đen còn hai vợ chồng lại trắng trẻo, sao cậu bé không thừa hưởng gen da trắng như bố mẹ nhưng cặp đôi không hề bận tâm và tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc.

Một ngày nọ, ông Lý thua tiền khi chơi mạt chược, sau đó đến quán ăn uống rượu với bạn bè. Tâm trạng ông chồng không tốt, về nhà lại uống thêm một chút, rồi lên giường đi ngủ luôn mà không vệ sinh cá nhân khiến người vợ là cô Hoàng rất tức giận. Lúc đó, cậu con trai đã học tiểu học và đang làm bài tập ở phòng khách, tính cách cậu bé rất ngoan ngoãn. Người vợ thấy vậy liền thản nhiên nói: “Hy vọng tính cách của con trai tôi sẽ không cáu kỉnh như của cha nó!".

Ông Lý nghe xong chợt nhớ tới người khác nói con trai không giống mình liền cảm thấy không vui. Ngày hôm sau, khi đưa con trai đi chơi, lời nói của vợ lại hiện lên trong đầu ông Lý. Càng nhìn kỹ càng thấy cậu bé quả thực có nước da đen sạm hơn bố mẹ, ông chợt phát hiện ra hình dáng khuôn mặt của con mình cũng khác hẳn.

Sau 10 năm, vợ chồng ông Lý đã có phát hiện kinh ngạc.

Vợ chồng ông Lý đều có khuôn mặt tròn, trong khi con trai ông có khuôn mặt dài và gầy. Vợ chồng ông đều có mắt hai mí nhưng con trai ông lại có mắt một mí. Lúc này, Li bắt đầu nghi ngờ, tưởng tượng đứa trẻ không những không giống hai vợ chồng mà còn không giống họ hàng của họ, sự nghi ngờ trong lòng ông càng lớn. Sau đó, ông Lý đã nói với vợ mình về vấn đề này, cô Hoàng rất bực mình và cho rằng chồng nghi ngờ mình lừa dối nên cãi nhau với Lý. Vì sự việc này, Lý thực sự nghi ngờ vợ mình đã lừa dối và có thai do ngoại tình.

Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, Lý đều nhắc đến chuyện này, nhưng Hoàng biết mình không lừa dối, là người cởi mở, đương nhiên không chịu nổi oán hận nên không nói ra. Xảy ra cãi vã, người vợ thực sự không chịu nổi sự mỉa mai trong lời nói của Lý nên đã cãi nhau lớn với chồng và yêu cầu ông Lý làm xét nghiệm quan hệ cha con để chứng minh Hoàng vô tội.

Ông Lý đã lấy tóc của con trai và tóc của chính mình gửi đến trung tâm xét nghiệm ADN quan hệ cha con. Vài ngày sau, người chồng đi lấy kết quả thì thấy kết quả cho thấy ông Lý và con trai không có quan hệ huyết thống.

Ông Lý phát hiện ra cậu bé không phải con trai ruột của mình.

Lý đưa cho vợ giấy chứng nhận quan hệ cha con này và mắng cô vì tội lừa dối. Khi nhìn thấy kết quả, cô Hoàng như bị sét đánh vì biết mình không hề ngoại tình nhưng khi đối mặt lần xét nghiệm quan hệ cha con này, người vợ không biết giải thích thế nào. Cô Hoàng tức giận đến mức bỏ nhà đi, đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ.

Khi trở về nhà bố mẹ, cô thấy mẹ đang khóc và nói với mẹ chuyện này và bà tin rằng con gái bà sẽ không bao giờ lừa dối. Đến tối, người mẹ nhắc nhở Hoàng có phải bác sĩ đã đưa nhầm con của cô vào bệnh viện khi cô sinh con hay không, hay nói cách khác là hai sản phụ đã sinh con ở cùng một bệnh viện và bệnh viện đã trao nhầm con. Khi Hoàng nghe mẹ nói vậy, cô chợt hiểu chuyện đã xảy ra. Ngày hôm sau, cô trở về nhà và kể lại sự việc cho chồng, sau đó hai vợ chồng liền tới bệnh viện để nhờ nhân viên y tế kiểm tra lại nhưng bệnh viện cho biết vào ngày người vợ đi đẻ thì tất cả những người còn lại đều sinh con gái, không có khả năng có sai sót.

Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Lý thì nghĩ rằng có thể có những lý do khác, bác sĩ đề nghị cô Hoàng và đứa trẻ làm xét nghiệm quan hệ mẹ con. Nếu đứa trẻ và người mẹ không có quan hệ huyết thống thì hãy hỏi ý kiến ​​bệnh viện để cùng giải quyết vấn đề này, kết quả là hai mẹ con cùng chung huyết thống. Khi thấy kết quả này, Lý cho rằng vợ mình ngoại tình, cãi vã lớn và bắt đầu tính chuyện ly hôn.

Sau khi cô Hoàng trở về nhà và nghĩ về nghĩ về cuộc sống với chồng 10 năm trước, cô chợt nhớ lại cuộc cãi vã với chồng 10 năm trước trước khi cô mang thai.

Vợ chồng ông Lý đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề này.

Đây là những gì đã xảy ra vào 10 năm trước

Vợ chồng họ được người khác giới thiệu, vợ xinh đẹp, chồng cũng tài giỏi, yêu nhau một thời gian thì kết hôn. Vào một buổi tối, cả hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện gì đó, người chồng tức giận, đạp cửa bỏ nhà đi. Khi hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã của họ liền mang rượu và đồ ăn đến để an ủi cô Hoàng. Do lúc đó, cô Hoàng tâm trạng không tốt nên đã uống rượu và hơi ngà say.

Nửa đêm, cô cảm thấy có người sờ vào người mình rồi đòi làm chuyện ấy. Hoàng tưởng là chồng mình quay lại đòi làm lành nên cô tích cực hợp tác. Sáng hôm sau, Hoàng tỉnh dậy thì thấy chồng không ngủ cạnh mình mà ở phòng khác, cô tưởng chồng xấu hổ, hết yêu nên làm bữa sáng và bảo Lý dậy ăn sáng. Lý rất tức giận, không chịu ăn sáng, Hoàng nói: "Tối qua chúng ta không làm hòa sao? Tại sao còn tức giận?".

Sau khi ăn sáng xong, người vợ phát hiện điện thoại di động và ví của mình bị mất liền báo cho Lý biết có trộm vào nhà. Càng nghĩ càng thấy vô lý khi người vợ đặt câu hỏi: “Có phải kẻ trộm đã cưỡng hiếp cô?”.

Hai vợ chồng đã đến gặp Giám đốc đồn cảnh sát để báo cáo tình huống đặc biệt này. Giám đốc này nhớ ra rằng anh là người đã tiếp nhận vụ án và xử lý lúc đó còn là cảnh sát, hiện tại đã được thăng chức giám đốc.

Giám đốc đã xử lý đặc biệt và lập tức khởi tố vụ án, ông tìm lại hồ sơ từ 10 năm trước và phát hiện ra tên trộm đã bị kết án 4 năm tù và đã ra tù được 6 năm. Cảnh sát ngay lập tức truy đuổi anh ta. Sau một thời gian, họ đã bắt giữ tên trộm về đồn, sau đó thông báo vợ chồng ông Lý đến đồn cảnh sát để cùng nhau xét xử.

Hai vợ chồng đã đến bệnh viện kiểm tra quan hệ huyết thống với cậu con trai.

Tên trộm không thừa nhận việc cưỡng hiếp cô Hoàng mà chỉ thừa nhận đã lấy trộm đồ. Đối mặt với vụ án không có bằng chứng như vậy, giám đốc đã thả tên trộm ra ngoài, vợ chồng Lý không còn lựa chọn nào khác. Nhưng vị giám đốc đã cố tình giữ lại một ít sợi tóc của tên trộm và dùng chúng để tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con với đứa trẻ. Vài ngày sau, kết quả nhận dạng đứa trẻ và tên trộm là cha con ruột, tên trộm lại bị bắt giữ ngay lập tức. Đối mặt với kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, tên trộm đành phải thừa nhận có quan hệ với cô Hoàng vào đêm ấy.

Đối mặt với cái kết này, Lý cảm thấy rất đau lòng, đứa con trai mà anh vất vả nuôi nấng suốt 10 năm hóa ra lại là con của một tên trộm, nhất thời anh không thể chấp nhận sự thật này. Lý yêu cầu ly hôn với Hoàng, người vợ vừa khóc vừa hỏi: "Nếu lúc đó anh không đạp cửa thì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tôi cũng là nạn nhân mà!".

Giám đốc cũng khuyên Lý, vợ chồng anh quan hệ tốt và vợ không cố ý, cũng là nạn nhân, nên con trai chưa biết chuyện này, nên không nên ly hôn, không nên nói với bọn trẻ về việc này, và không được đòi tiền cấp dưỡng từ kẻ trộm. Nhìn thấy vợ khóc lóc thảm thiết, Lý mềm lòng và không ly hôn nữa. Từ sự việc này có thể thấy, vợ chồng có cãi vã gì thì người chồng cũng nên bảo vệ vợ, không nên hành động thiếu suy nghĩ có thể gây ra hậu quả khó lường và hối hận.

Làm thế nào phụ nữ có thể tránh bị cưỡng hiếp?

1. Không đi bộ vào ban đêm mà không được phép, đặc biệt là ở những khu vực dân cư thưa thớt, không có đèn đường và ít có lối thoát khi gặp kẻ lạ.

2. Đừng đi vào rừng và cố gắng tránh những nơi có thể xảy ra sự cố.

3. Đừng đi dọc sông và tránh những khu vực nguy hiểm này.

4. Nếu bạn ở một mình trong phòng, hãy khóa cửa vào ban đêm để tránh bị nhóm tội phạm phá cửa.

5. Nếu phụ nữ ở chung phòng lâu ngày, nên chuẩn bị sẵn vài đôi giày nam và thường xuyên đặt những đôi giày nam này ở cửa ra vào để báo cho người khác biết trong nhà có đàn ông và kẻ gian sẽ không dám hành động hấp tấp.

6. Khi ăn tối và uống rượu, đừng để bản thân bị say và hãy kiềm chế bản thân.

7. Đừng đến quán karaoke, quán bar và những nơi khác một mình. Ở những nơi này có đủ loại người.

8. Đừng đến các trung tâm tắm rửa, mát-xa một mình.

9. Khi tiếp xúc bình thường với đàn ông, hãy cố gắng giữ khoảng cách.

10. Đừng ở một mình với đàn ông để tránh nguy hiểm.

11. Đừng bắt chuyện với người lạ để tránh gặp rắc rối và đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

12. Nếu phụ nữ ngủ ở nhà một mình thì phải khóa cửa lại, nếu cửa bị hỏng, không khóa được thì dùng bàn, gậy hoặc vật lớn khác để chặn cửa lại. Khi có tiếng động thì phải kiểm tra ngay. Nếu thấy có gì bất thường hãy kêu cứu ngay lập tức, đồng thời gọi cảnh sát và kẻ gian sẽ bỏ chạy.

13. Khi một người phụ nữ ngủ một mình vào ban đêm, cô ấy có thể bật một ngọn đèn nhỏ. Khi kẻ gian nhìn thấy ánh sáng trong nhà, chúng tưởng có người đang di chuyển và không dám xông vào một cách hấp tấp.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo. Ảnh minh họa Internet.