Đời sống

Giả sư nhờ đi vệ sinh ở nhà dân, trong cơn điên loạn bất ngờ dùng liềm sát hại con chủ nhà

Giả sư nhờ đi vệ sinh ở nhà dân, trong cơn điên loạn bất ngờ dùng liềm sát hại con chủ nhà

Người đàn ông này mặc áo cà sa để mượn phòng vệ sinh nhà dân, ai ngờ sư giả đã sát hại con trai của chủ nhà nhưng bất thành. 

Vào rạng sáng 2h30 ngày 14/7 năm ngoái tại Đài Trung, Đài Loan, một người đàn ông mặc áo cà sa lái xe đến một ngôi nhà ở huyện Miêu Lật, lúc đó chủ nhà đang tưới hoa trong sân thì nhìn thấy người đàn ông mặc áo cà sa xin đi nhờ nhà vệ sinh, vì nghĩ đây là tu sĩ nên đã để người lạ mặt vào nhà. Không ngờ, người đàn ông bước vào phòng con trai chủ nhà và dùng liềm chém vào đầu nam thanh niên, dù người con trai đã giơ tay trái lên để tự vệ nhưng sau đó vẫn bị lưỡi liềm chém vào trán trái, chiếc liềm rơi xuống đất, người đàn ông lại nhặt chiếc gạt tàn bằng đá cẩm thạch trên bàn lên và tấn công vào đầu chủ nhà.

Người đàn ông mặc cái tu sĩ đã giả vờ đi nhờ WC ở nhà dân rồi ra tay với con trai chủ nhà.

Người cha khi nghe thấy tiếng động, ông nhận ra con mình đang bị đánh, lập tức bước tới để ngăn chặn thì kẻ giả sư nhanh chóng trốn khỏi hiện trường và lái xe bỏ chạy. Con trai chủ nhà khai rằng người đàn ông này đã nhắm vào đầu anh từ đầu đến cuối khiến anh bị chấn thương đầu, chấn động và có vết thương hở dài 4 cm trên da đầu: “Tôi chỉ là người thôi. đang ngủ và nghỉ ngơi ở nhà nhưng lại bị tấn công mà không rõ nguyên nhân, tôi cảm thấy rất xui xẻo”.

Tang vật vụ án.

Sau đó, kẻ giả sư đã bị bắt giữ, luật sư bào chữa cho người đàn ông này phủ nhận mọi ý định giết người, nhấn mạnh sau khi chủ nhà vào phòng ngăn chặn, anh ta không tiếp tục tấn công chủ nhà mà lái xe bỏ chạy, vết thương ở đầu con trai chủ nhà cũng không nặng lắm.

Dựa trên giấy chẩn đoán của bệnh viện và lời khai của gia đình nạn nhân, thẩm phán xác định hành vi phạm tội của người đàn ông này là đúng sự thật. Thẩm phán cho rằng người đàn ông này mắc bệnh tâm thần phân liệt và có các triệu chứng như ảo giác thính giác, thị giác nhưng không có khả năng xác định hành vi, mất hoàn toàn khi hành động, nếu bị kết tội thì bị phạt 3 năm 10 tháng tù và chịu sự giám sát 3 năm.

Kẻ giả sư bị mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Nhưng bị cáo không chấp nhận bản án và kháng cáo, yêu cầu thẩm phán thay đổi mức án thành 1 năm tù vì mẹ ông đã già cần được chăm sóc và có ý định hòa giải với nạn nhân, muốn cho ông một cơ hội cải tạo. Tòa án tối cao Đài Trung cho rằng người đàn ông này thiếu nhận thức về căn bệnh này và không được điều trị, dẫn đến vụ án hình sự lớn này xảy ra và có nguy cơ tái phạm hoặc gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Cuối cùng kẻ giả sư bị kết án 3 năm 6 tháng tù.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.